Những chiến binh áo đỏ, hãy trở về Tổ Quốc để nhận lời cảm ơn

(SHTT) - Mặc dù không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá nước nhà, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng trở thành anh hùng trong lòng người hâm mộ. Khắp các đường phố Việt Nam đều rợp cờ hoa để chờ đón những chiến binh quả cảm. Những chiến binh áo đỏ, hãy trở về Tổ Quốc để nhận lời cảm ơn!

Trải qua hành trình dài 630 phút thần kỳ ở vòng chung kết U23 châu Á, với những siêu phẩm mãn nhãn, những loạt sút luân lưu cân não, U23 Việt Nam đã khiến cả châu Á phải ngả mũ thán phục.

Đặc biệt, trận chung kết kéo dài hơn 120 phút dưới mưa tuyết dày đặc trên sân Thường Châu, các tuyển thủ đã chiến đấu dũng cảm như những chiến binh! Cuộc hành trình của U23 Việt Nam đã kết thúc bằng trận đấu vô tiền khoáng hậu của lịch sử bóng đá châu Á lẫn thế giới. 

Những chiến binh áo đỏ, hãy trở về Tổ Quốc để nhận lời cảm ơn

Không quá khi nói rằng, tại giải đấu diễn ra trên đất Trung Quốc, U23 Việt Nam chính là đội bóng mang lại nhiều cảm xúc nhất không chỉ cho người hâm mộ trên dải đất hình chữ S, mà còn khiến cổ động viên quốc tế cũng phát cuồng.

Dù không thể chiến thắng trong trận chung kết nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn là những người vô địch trong lòng người hâm mộ bởi tinh thần chiến đấu quả cảm, quật cường, đoàn kết; làm nên lịch sử khi giành ngôi á quân tại giải bóng đá châu lục.

Bằng chứng là hàng triệu người hâm mộ đã xuống đường ngay sau trận chung kết, “đi bão” mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam bất chấp mưa phùn, giá lạnh tại một số địa phương.

Khắp các đường phố Việt Nam đều rợp cờ hoa để chờ đón những chiến binh quả cảm, chờ các anh về để nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì những gì thầy trò HLV Park Hang Seo mang lại và đạt được đã vượt xa tầm mong đợi của mọi người. Đó là câu chuyện thần tiên bay bổng được tạo nên giữa lúc bóng đá Việt Nam còn chưa lành vết thương từ thất bại khu vực, chưa được vỗ về với 2 từ "đẳng cấp", cũng chưa được nuôi dưỡng chăm lo đủ đầy,...

Khắp các đường phố Việt Nam đều rợp cờ hoa để chờ đón những chiến binh quả cảm 

Cảm ơn vì U23 Việt Nam đã mang lại những cảm xúc tuyệt vời nhất cho hàng triệu người hâm mộ, những cảm xúc thăng hoa nhất trong bóng đá. Cảm ơn các chiến binh Rồng lửa, những người anh hùng của cả dân tộc vì họ đã kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam lại gần nhau hơn. Cảm ơn vì từ đây, bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một tương lai sáng ngời phía trước. Dù U23 Việt Nam không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá nước nhà nhưng họ đang vẽ ra những giấc mơ tiếp theo cho đất nước của những chiến binh quả cảm.

Hương Mi