Chiêm ngưỡng những nét bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

(SHTT) - Hôm nay (3/11), những nét bích họa đầu tiên đã nhiều họa sĩ thực hiện tại ba cầu vòm trên phố Phùng Hưng.

Video: Phỏng vấn giám đốc kỹ thuật Lee Kang Jun

Theo quan sát của PV, hôm nay 3/11 những nét bích họa đầu tiên đã được nhiều họa sĩ Hàn Quốc "khai bút" tại những ô cầu số 56, 58, và 59 trong dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng. Dự án được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Quỹ giao lưu văn hóa Hàn Quốc – (Korea Foundation) và Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) triển khai.

Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" nằm trong giai đoạn 1 của chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" .
Theo đó, 19 cổng vòm nằm tại phía đông phố Phùng Hưng sẽ được các họa sĩ Hàn Quốc bắt tay vào thực hiện trước.
Họa sĩ Hàn Quốc đang đang phác họa tại cầu vòm số 59.
Dù phải thực hiện dưới ánh nắng có phần gắt của mùa Thu nhưng các họa sĩ người Hàn Quốc vẫn miệt mài làm việc.
Những bức bích họa sẽ được vẽ lên nền nhựa ốp vào trong các mái vòm
 Sơn màu vẽ lên các bức họa có thể kéo dài tới 5 năm.
Việc tính toán trước khi vẽ được tiến hành một cách rất tỉ mỉ.
Nội dung bức tranh về kí ức Hà Nội sẽ được các họa sĩ vẽ lên các cầu vòm.
Các họa sĩ Hàn Quốc cho biết " thời tiết vào Hà Nội lúc này rất thuận lợi cho việc vẽ"
Tại một số cầu vòm khác cũng đang được lắp đặt mảng nhựa ốp để phục vụ công trình "bích hoạ khủng lồ" trên đường Phùng Hưng.
Trong khi đó công tác lát gạch trên vỉa hè phố Phùng Hưng đang được khẩn trương tiến hành.
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11, trở thành một điểm nhấn đặc biệt thu hút đông đảo khách du lịch.

 Hoàng Giang - Nguyễn Quân

 

Cuốn sách hé lộ gia tộc bí ẩn và tiềm lực nhất Việt Nam

Tự truyện “Chuyện nhà Dr Thanh” của Trần Uyên Phương – người được mệnh danh là “cô gái Việt tỷ đô” - đã vén màn nhiều bí mật về gia tộc tiềm lực nhưng cũng bí ẩn nhất Việt Nam.