Vừa sinh được 1 tuần, người mẹ lại đẻ thêm 1 cặp sinh đôi nữa

(SHTT) - Đây là trường hợp đặc biệt và hi hữu nhất từ trước đến nay. Một người phụ nữ vừa sinh một bé trai vào ngày 21/2, 7 ngày sau cô lại tiếp tục cơn đau đẻ và chào đón thêm hai thiên thần nhỏ.

Theo tờ People’s Daily Online, cô Chen đã sinh được một cặp song sinh nữ vào ngày 28/2 sau khi cậu con trai ra đời chỉ một tuần trước đó.

3 con của cô Chen 

Trường hợp hi hữu này xảy ra ở bệnh viện địa phương thành phố Nghi Xương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khiến cả đội ngũ bác sĩ sửng sốt vì chưa khi nào gặp tình huống như vậy.

Cô Chen có thể thiết lập một kỷ lục thế giới mới khi có thể sinh ba đứa con dễ thương, hai lần trong 7 ngày. Điều này đặc biệt đến nỗi thậm chí bác sĩ đỡ đẻ cho cô, bà Aihua cảm thấy sửng sốt dù đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề.

Cô Chen kết hôn năm 2012 nhưng hiến muộn. Với sự giúp đỡ của y học, cô đã mang thai 3 vào tháng 8/2016.

Ngày 21/2, cô phát hiện bị vỡ nước ối và phải vào viên. Lúc này, thai nhi mới được 30 tuần. Con trai cô ra đời lúc 2 giờ sáng, nặng 1,5 kg bằng phương pháp đẻ thường.

Sau khi đứa trẻ chào đời, cơn co giật của người mẹ đột ngột dừng lại, các bác sĩ quyết định giữ an toàn cho hai đứa trẻ sinh đôi còn lại trong bụng mẹ.

Đến 10 giờ tối ngày 27/2, cô Chen chuyển dạ lần thứ hai và sinh được hai con gái vào rạng sáng ngày 28.

Hai con gái sinh vào 28/2

Bác sĩ Aihua cho hay: “Các thai nhi đều phát triển từ hôi nang nhưng khác màng đệm. Hai bé gái có cùng nhau thai, bé trai lại có nhau thai riêng. Vì vậy, hai bé gái vẫn an toàn khi bé trai chào đời trước”.

Hiện cả 3 đứa trẻ đều đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Lê Phương