Phùng Ngọc Huy bày tỏ nỗi nhớ nhà, CĐM mong sớm về đón bé Lavie sau 1 năm cố diễn viên Mai Phương qua đời

1 năm qua, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về Việt Nam để đón con gái vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cách đây gần 1 năm vào ngày 28/3/2020, cố diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ xinh đẹp, hiền lành, hết mình cống hiến cho nghệ thuật khiến gia đình, bạn bè đồng nghiệp và công chúng bàng hoàng. 

Cố diễn viên Mai Phương qua đời khi con gái nhỏ Lavie mới 7 tuổi, hiện bé được hai bảo mẫu lẫn ông bà chăm sóc. Sau những ồn ào sau tang lễ, hiện tại cô bé đã được an toàn sống trong vòng tay của những người yêu thương nhất. 

Bé Lavie - Con gái của cố diễn viên Mai Phương được nhiều người yêu thương chăm sóc sau khi mẹ qua đời.

Trong khi đó, bố ruột của Lavie là nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy hiện vẫn đang ở Mỹ, chưa thể về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy từng chia sẻ sẽ làm hết sức mình để có thể bay về nước sớm nhất đón con gái. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài hơn 1 năm qua, anh vẫn chưa thực hiện được kế hoạch đoàn tụ với Lavie. 

Lavie được 2 cô bảo mẫu song sinh nuôi nấng chăm bẵm từ bé.

Mới đây, Phùng Ngọc Huy bày tỏ sự nhớ nhung quê nhà khi thời gian dài chưa về được. Anh được mọi người động viên và hy vọng sẽ sớm hoàn tất thủ tục, đảm bảo đủ các điều kiện để về Việt Nam thăm con gái.

"Hãy lắng nghe và suy nghĩ về cuộc sống của mình. Huy nhớ nhà quá rồi" - Phùng Ngọc Huy chia sẻ.

Được biết dù hiện không sống gần bố mẹ nhưng bé Lavie được nhiều người yêu thương chăm sóc. Cách đây 1 năm, nhiều nghệ sĩ và mạnh thường quân đã tiến hành quyên góp, làm sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm triệu đồng và sẽ chuyển cho Lavie khi bé tròn 18 tuổi.

P.T

Ảnh: FBNV, Tổng hợp