[Review] Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử - Mạch phim ngắn gọn, hài hước

Sau nhiều lần trì hoãn, phần phim tiếp theo của Thập Tam Muội có tên Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử đã chính thức ra mắt khán giả Việt. Phần phim nhanh chóng được khen ngợi là bước tiến vượt xa phần đầu, hứa hẹn công phá màn ảnh rộng cuối năm bằng kịch bản chắc tay, hài hước và kịch tính.

Tham gia vào đường đua phim Việt cuối năm 2020, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử sau nhiều lần lỡ hẹn đã chính thức chào sân, gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi chuyện phim kịch tính, hài hước được đánh giá là tốt hơn phần 1 rất nhiều.

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống cải tà quy chính của Chị Mười Ba (Thu Trang) khi dẫn theo Chề (A Chề)Ke (La Thành) lên Đà Lạt mở garage sửa xe kiếm sống. Biến cố ấp đến khi Chị Mười Ba vừa đón Kẽm Gai (Anh Tú) ra tù thì hắn dính vào cái chết của Đức Mát (Phát La) chọc giận Thắng Khùng (Kiều Minh Tuấn) nên bị truy sát.

Nhịp phim nhanh, gãy gọn và được kiểm soát tốt

Phần phim này không gắn liền với phần 1 nên đội ngũ sản xuất đã tinh ý lướt nhanh những đoạn giới thiệu, bắc cầu giúp khán giả dễ dàng nắm được câu chuyện. Thêm nữa, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử dồn người xem vào thế phải theo dõi liên tục nhờ cách dẫn dắt câu chuyện nhanh đều và hầu như cắt giảm được rất nhiều tình tiết thừa trên màn ảnh.

Không chỉ những giai đoạn gay cấn, đến miếng hài, phần cảm xúc của phim cũng giữ phong độ ổn định, tự nhiên tạo sự thoải mái, cười vui cho khán giả khi theo dõi câu chuyện.

Diễn xuất tốt, gần gũi và “thật”

Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử vẫn giữ được nhân vật cốt cán như: Chị Mười Ba, Đường Băng (Tiến Luật) và đàn em Chề, Ke, Kẽm Gai khiến phim dễ dàng tiếp cận với khán giả. Tất cả các nhân vật này đều có thêm đất diễn, khai thác sâu hơn về tâm lý và cá tính so với phần phim trước đây, đồng thời diễn xuất của dàn diễn viên này đã có sự tiến bộ rõ rệt, nắm bắt và truyền tải tốt tinh thần của nhân vật.

Đặc biệt, phần 2 này có sự xuất hiện của Thắng Khùng (Kiều Minh Tuấn)Lyn (Châu Bùi) cùng vài tuyến nhân vật khác đã tạo cảm giác mới mẻ, hứng thú cho khán giả. Tuy nhiên, nếu Kiều Minh Tuấn diễn xuất tròn trịa, kinh nghiệm làm người xem trầm trồ thì tay non Châu Bùi có phần hơi thiếu sót trong biểu cảm và cách bộc lộ nội tâm nhân vật cô đảm nhiệm.

Nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh bắt tai nhưng vẫn chưa đủ "đã"

Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử có những cảnh đánh đấm, đối đầu băng đảng gay cấn cùng vô số loại "hàng" được giới giang hồ ưa chuộng đều được đưa lên màn ảnh khiến người xem thích thủ. Bộ phim đúng là có sự chuyển mình trong việc thoát khỏi cái mác web drama từ khâu diễn xuất, âm thanh, hình ảnh nhưng dường như mọi thứ vẫn còn chưa đủ "đã" và thật sự làm người xem ấn tượng.

Phần phim mới đã được tô đậm nét điện ảnh hơn, tiết chế nhiều tình tiết lố, kịch như một web drama thường thấy nhưng vẫn đọng lại một vài góc quay vụng về, đặt máy chưa đẹp khiến bộ phim chưa thật sự hoàn hảo.

Nhìn chung, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử đã có màn chào sân chuyên nghiệp, chỉn chu và ấn tượng hơn rất nhiều so với phần phim Thập Tam Muội một năm về trước. Những tưởng nhiều lần dời lịch sẽ bỏ lỡ "xu hướng" làm phim giang hồ nhưng có lẽ đội ngũ sản xuất đã thành công khi một lần nữa mang việc khai thác đề tài giang hồ gây sốt trở lại.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ phá đảo doanh thu phòng vé thời điểm cuối năm dù phải đối đầu căng thẳng cùng Wonder Woman 1984, Người Cần Quên Phải Nhớ,...

Phim hiện đã mở suất chiếu sớm vào hôm nay 23.12 và sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt vào 25.12 sắp tới.