Ngay từ sớm, đã có rất đông thương binh và người thân tới tập trung trước cổng trụ sở VFF tại đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội Không thể chen vào cổng, có thương binh không ngần ngại trèo rào vào bên trong Người thân ở bên ngoài chờ đợi, tiếp sức bằng nước và bánh mì Ở bên trong sân của VFF, tình hình trở nên hỗn loạn và rất khó để yêu cầu mọi người xếp thành hàng. Một vị đại diện đã phải đứng lên yêu cầu các đồng chí thương binh ổn định trật tự. Tuy nhiên cũng phải mất rất lâu mọi thứ mới được sắp xếp vào khuôn khổ để bắt đầu phát giấy hẹn Khung cảnh hỗn loạn và không có hàng lối Thậm chí đến khi bắt đầu sắp xếp được để viết phiếu hẹn, đám đông chen lấn đến sập cả chiếc bàn làm việc của BTC chỉ sau ít phút Một mảnh vỡ của chiếc bàn nhanh chóng được bỏ ra ngoài, đám đông tiếp tục la ó trong khi chờ đợi BTC mang bàn mới ra và tiếp tục làm việc Bên trong nơi "làm việc" dã chiến được lập ở ngay cổng VFF: chỉ có duy nhất một chiếc bàn, 1 người viết phiếu, 1 người thu bản photo thẻ thương binh, một người kiểm tra thẻ Nhiều người mệt mỏi, không thể chen lấn được nên quyết định ngồi ở góc sân chờ tới lượt Cuối cùng sau thời gian dài chờ đợi, các thương binh cũng nhận được phiếu hẹn. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay chỉ dao động ở mức 14 độ C nhưng ai nấy đều đẫm mồ hôi vì chen lấn. Dẫu vậy, niềm vui được sở hữu tấm vé xem trận chung kết khiến tất cả đều quên đi mệt nhọc. Họ bắt tay chúc mừng nhau khi nỗ lực chờ đợi từ 6h sáng cuối cùng cũng đạt được thành quả Nội dung giấy hẹn của VFF: Mỗi thương binh sẽ được mua 2 vé và nhận vào ngày 15/12, đúng ngày diễn ra trận chung kết lượt về Âu Bằng