Người đàn ông sống 1/3 cuộc đời bên những chiếc Vespa cổ

(SHTT) - Đối với những ai là dân chơi Vespa, những con người có niềm đam mê với xe cổ đều biết tới anh Tùng (Long Biên, Hà Nội), người đã dành trọn vẹn tình yêu của mình cho việc sửa chữa xe cổ Vespa nổi tiếng Hà Thành.

Sư phụ cơ khí với chiếc Vespa cổ

Nằm khiêm trên con phố Hồng Hà, tiệm sửa xe Tùng béo (địa chỉ số nhà 15, ngõ 151 Hồng Hà , quận Long Biên, TP HN) từ nhiều năm nay là địa điểm dân chơi Vespa cổ thường lui tới. Những nghệ danh được dân chơi xe cổ gọi vui như “bác sĩ cổ Tùng béo”, “Tùng vespa, Tùng Hồng Hà”- đó chính là chú Nguyễn Thanh Tùng, 46 tuổi, một chuyên gia sửa xe Vespa cổ nức tiếng Hà Thành.

Dân chơi xe Vespa – những con người với niềm đam mê xe cổ, thường tìm đến cửa hàng nhà anh để "mông má, tút tát" lại cho "xế yêu" của mình.

Nơi làm việc của anh Tùng , ngổn ngang những phụ tùng và những cỗ máy cổ được anh miệt mài nghiên cứu để hoàn thiện lại chiếc xe.

Những chiếc xe vespa cổ đang tháo phụ tùng động cơ để sửa chữa

Anh Tùng đang làm sạch dầu những phụ tùng trong động cơ xe Vespa

Mỗi chiếc xe khi nhập xưởng bao giờ cũng phải thực hiện tuần tự các bước: Tháo tung, gò, đánh sạch, vá, mài bóng, sơn, sửa chữa những chi tiết hỏng, lắp ráp và tân trang. Hầu hết những chiếc xe đến với "bệnh viện” Tùng béo đều có "bệnh" khá nặng, có những chiếc buộc phải làm gần như mới nhưng bao giờ anh cũng cố gắng để giữ nguyên phom chuẩn ban đầu của xe. Việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao. Tuy vậy, nhưng dối với anh thì không có gì là khó so với tuổi đời trong nghề của mình.

“Nhìn thấy ai hơn mình thì mình nên học. Anh không vì sĩ diện mà tỏ ra mình giỏi nhất. Vì thế, khi giao lưu với những người bạn như ông Bảo sửa Vespa ở Tây Hồ, hay ông Chiến ở Thụy Khuê, nhìn thấy các ông bạn có động tác gì làm hay hơn mình là học ngay.” - Anh Tùng tâm sự.

 

Những kỉ niệm được trao tặng của chú Tùng

Niềm đam mê song hành cùng anh là Thành – thợ phụ của cửa hàng. Thành và Dũng là những người bạn tri cốt đam mê xe cổ. Ngày nào các anh cũng gặp nhau và tán ngẫu vài câu chuyện cuộc sống.

Là một người đam mê phượt

Anh cũng là một người đam mê phượt. Hầu hết những chuyến đi với những cung đường ngắn dài của anh em Vespa Hồng Hà, lúc nào anh Tùng Béo cũng có mặt, vừa là thành viên đoàn vừa kiêm luôn nhiệm vụ "bác sĩ". Anh em trong hội rất quý chú và hay trêu là Béo đầu đàn.

Những bức ảnh trong ngày hội off câu lạc bộ những người đam mê xe cổ vespa Hà Nội

Những dòng xe Vespa đời đầu, nay đã trở thành những chiếc xe cổ quý giá

Niềm đam mê xe của những Vespa cổ đã giúp những yêu xe thành lập thành một câu lạc bộ mang tên : “VESPA HỒNG HÀ” được thành lập vào ngày 16/1/2010 nhóm Vespa Hồng Hà chính thức được thành lập. Đặt tại 117 phố Huế, liên lạc viên - anh Nguyễn Thanh Tùng.

Những kỉ niệm được trao tặng của chú Tùng

Giờ nghỉ trưa như hàng ngày, anh cùng Thành thường ở lại xưởng luôn. Niềm vui vẫn luôn trên khuôn mặt anh, dù công việc của anh luôn bám đầy dầu nhớt, xăng xe, rất vất vả.

Giờ nghỉ trưa ảm đạm và thư dãn với xuất cơm của hai chú mua về cùng với bản tin thời sự lúc 12h trưa trên kênh VTV1.

Toàn cảnh căn nhà nơi anh làm việc

“Có những người đã mấy chục năm vẫn nhớ tới tôi chỉ bởi vác xe đi các nơi sửa mà không nổ được, đến tôi thì xe lại chạy ngon lành. Đó mới là niềm vui” - Anh vui vẻ kể lại.