Lạ mắt với căn nhà màu hồng của người đàn ông U70

Yêu màu hồng, ông Phan Văn Chánh đã biến mơ ước về một căn nhà màu hồng từ thuở bé thành hiện thực ở tuổi 69.

Được biết, ông Phan Văn Chánh (69 tuổi) dành ba năm để "nhuộm màu hồng" cho mọi ngóc ngách trong căn nhà của mình. Căn nhà nhỏ nằm trên đường Mai Văn Ngọc, quận Phú Nhuận (TP.HCM) được nhiều người đi đường ấn tượng bởi sự độc lạ. 

Ông Chánh bên căn nhà nhỏ màu hồng do ông tỉ mỉ trang trí. 

Sau khi mẹ và người con trai duy nhất qua đời, ông Chánh chọn sống một mình trong căn nhà nhỏ. Đi qua những biến cố của cuộc đời, người đàn ông U70 mang trong mình suy nghĩ "nhìn đời bằng con mắt màu hồng".

 Ông Chánh cho biết thêm thời gian tới sẽ trồng thêm một vài loài hoa có màu hồng. 

Không chỉ trang trí căn nhà màu hồng, ông Chánh cũng thường xuyên diện trang phục màu hồng. "Tôi yêu màu hồng từ rất lâu, cũng thường mặc trang phục, sử dụng đồ đạc màu này", ông Chánh nói.

Từ ngoài vào trong, đa số các vật dụng đều được "khoác" một màu hồng tươi tắn. 

Theo ông Chánh, thời điểm bắt đầu tô hồng cho căn nhà trong đợt dịch Covid-19 là năm 2021, khi ông rảnh rỗi vì giãn cách.

 Toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ phía đối diện.

Đồng thời, ông Chánh dành gần 3 năm để biến ý tưởng nhuộm hồng toàn bộ ngôi nhà từ trong ra ngoài. 

Nhiều hình dáng con vật hoạt hình được ông Chánh vẽ một cách tỉ mỉ. 

Ông Chánh thường tìm mua bình nhựa hoặc được hàng xóm mang đến cho. Ngoài ra, ông Chánh còn bỏ ra nhiều tiền để mua sơn, dụng cụ để trang trí các họa tiết trên bình nước.

 Nhiều chai nhựa được trang trí và tô vẽ để trồng cây có thêm một đời sống khác. 

Từng là cán bộ văn thư trong một cơ quan nhà nước, đã nghỉ hưu, ở tuổi 69, ông Chánh muốn nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn. Ông Chánh dành toàn bộ thời gian để mua những chai nhựa, sơn vẽ, trồng cây, trang trí con đường nơi ông sinh sống. Từ đây, căn nhà màu hồng ra đời giữa chốn phố thị xa hoa.

 Mỗi ngày, ông Chánh dành thêm thời gian tưới cây để tìm niềm vui tuổi già.

Với bức tường nhà, hàng rào đối diện dài khoảng 30 m cũng được ông Chánh trang trí và treo gần 300 chậu cây màu hồng theo hàng lối. Theo ông Chánh, đây là phần mất nhiều thời gian nhất khi tô điểm ngôi nhà sang màu hồng. 

 Ông Chánh đang thực hiện công đoạn tô màu hồng cho các chai nhựa để trang trí

Trong căn nhà có diện tích 53m2, ông Chánh trang trí nhiều đồ đạc tự mua, sưu tầm và nhuộm lại màu hồng yêu thích. "Với tôi, tôi nhìn cuộc đời lúc nào cũng vui tươi, ngọt ngào nên màu sắc ngôi nhà cũng phải vậy", ông Chánh tâm sự.

 Bể cá và vòi nước dần dần được nhuộm hồng

Gần như các vật dụng phần lớn do ông tận dụng lại từ đồ cũ như gỗ, vợt tennis, chai lọ để trang trí trong nhà đều được tô màu hồng.

Nhiều cây vợt được ông sưu tầm, sau đó tô hồng và trở thành vật trang trí. 

Riêng một số món đồ lưu niệm, tượng, kỷ niệm chương ông Chánh không sơn màu để giữ nguyên giá trị đồ vật.

 Ông Chánh khoe đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về không gian xanh.

Ông Chánh cũng dành một góc nhỏ trong căn nhà để treo những bằng khen ghi nhận đam mê trang trí qua các cuộc thi của quận Phú Nhuận.  

Căn nhà màu hồng của ông Chánh được nhiều người đi đường thích thú bởi sự lạ mắt.

Theo ông Chánh, căn nhà màu hồng của ông sẽ được hoàn thiện, chỉn chu hơn trong thời gian tới. Đồng thời, ông Chánh sẽ trang trí và treo thêm các bình nhựa màu hồng trên hàng rào dài gần 100m.

Võ Liên