60 trẻ tử vong trong bệnh viện Ấn Độ do thiếu oxy

(SHTT) - Kailash Satyarthi, người từng đoạt giải Nobel hòa bình và là nhà vận động cho quyền trẻ em đã gọi đây là "vụ thảm sát" trên Twitter.

Người nhà em bé tử vong trong bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: Hindu Times. 

Theo Reuters, trường Cao đẳng Y Baba Raghav Das cho biết 34 trẻ đã tử vong ở khoa chăm sóc và hồi sức sơ sinh của bệnh viện trường, 12 em khác tử vong do viêm não. Các ca còn lại không rõ nguyên nhân.

Bố mẹ nạn nhân cáo buộc con chết vì bệnh viện thiếu oxy. Tuy nhiên, giới chức phủ nhận và tuyên bố đang điều tra. Truyền thông Ấn Độ đưa tin chỉ trong hai ngày 10 và 11/8, đã có 30 trẻ em chết vì nguồn cung oxy bị gián đoạn do bệnh viện nợ tiền nhà cung cấp.

"Chúng tôi đang điều tra và sẽ đưa ra báo cáo sơ bộ trong hôm nay. 60 bệnh nhân đã chết trong bệnh viện trong vòng 5 ngày nhưng chúng tôi không cho rằng nó liên quan tới việc thiếu nguồn cung oxy", Anil Kumar, một quan chức của huyện Gorakhpur nói. 

Trong khi đó, bác sĩ R.S Shukla, giám đốc y khoa bệnh viện, phủ nhận nguyên nhân tử vong do thiếu oxy. Ông cho biết có 10 bệnh nhi bị viêm não, những ca còn lại "là biến chứng sinh nở" nhưng không giải thích chi tiết.

Các quan chức cho biết chính phủ đang tiến hành điều tra vụ việc. Văn phòng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi thông báo trên Twitter rằng ông vẫn liên tục theo dõi tình hình những ngày qua.

"Chính phủ hiện tại phải chịu trách nhiệm về cái chết của những trẻ em ở Gorakhpur. Cần phải có hành động cứng rắn để giải quyết vấn đề này", cựu Thủ hiến Akhilesh Yadav quận Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, nói trên Twitter.

Bệnh viện Baba Raghav Das đang là trung tâm chính chữa trị trẻ mắc bệnh viêm não. Trong vòng hai tháng, bệnh viện đã điều trị gần 370 ca. Phát ngôn viên bệnh viện cho biết đã có 129 trẻ tử vong.

Những năm gần đây, chính phủ của Tổng thống Modi đã tăng chi tiêu cho y tế và cam kết để người dân được tiếp cận dễ đàng hơn với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

PV (t/h)