Tin mới nhất vụ 30 giang hồ đâm gục người đàn ông

(SHTT) - Nguyên nhân người đàn ông bị nhóm 30 giang hồ vào nhà chém gục được cho là do mâu thuẫn đất đai.

Tin mới nhất vụ 30 giang hồ đâm gục người đàn ông. Ảnh VOV

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 19h ngày 14/5, ông Vĩnh cùng vợ là Thi Thủy Tiên (42 tuổi) và con nhỏ đang ngồi xem ti vi tại nhà (số 242 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) thì có nhóm khoảng 30 người xông vào chửi bới và đập phá cửa.

Ngay sau đó, nhóm người này tiếp tục dùng một chiếc xe cẩu ở phía công trình bên cạnh cẩu một chiếc container đặt trước nhà, chặn hết lối ra vào.

Chưa dừng lại ở đó, một thanh niên trong nhóm xông vào nhà chửi bới “mày có nhớ tao là ai không?” rồi túm cổ áo kéo ông Vĩnh ra ngoài đấm đá túi bụi.

Chỉ đến khi ông Vĩnh gục xuống nhóm côn đồ này mới chịu buông tha rồi bỏ đi.

Liên quan đến vụ việc 30 giang hồ xông vào nhà đâm gục người đàn ông, ngày 15/5 Công an Q.Gò Vấp đã mời làm việc với ông Nguyễn Đức Trọng (ngụ đường Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) và 1 số đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. 

Ông Trọng được xác định là người có mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai với nạn nhân - ông Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1971, ngụ Q,Gò Vấp) trong vụ việc.

Bước đầu, ông Trọng thừa nhận có mâu thuẫn trong việc tranh chấp quyền sở hữu căn nhà, hiện ông Vĩnh đang ở, tại đường Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp. Vụ tranh chấp này kéo dài nhiều năm, đang được TAND Q.Gò Vấp thụ lý, chuẩn bị đưa ra xét xử trong vài ngày tới.

19h đêm 14/5, ông Trọng cùng nhiều người cho xe cẩu thùng container, loại 20 feet mang đến đặt trước cửa ra vào nhà ông Vĩnh, nhằm gây áp lực với gia đình ông này.

Được biết, ông Vĩnh hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Quân y 175, Q.Gò Vấp. Ông này bị chấn thương ở vùng đầu và tay, hiện tình trạng sức khỏe dần ổn định.

PV (t/h)