Nửa vườn vải bị phá hoại tan hoang sau một đêm

(SHTT) - Sau một đêm, ba xào vải Thanh Hà nhà anh Chiêm tại thôn Chồi 2, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã bị tàn phá tan hoang.

Cụ thể, vào khoảng 16h00 ngày 18/04, anh Lê Quang Chiêm trú tại thôn Chồi 2, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện vườn vải nhà mình bị kẻ xấu chặt hạ 20 cây trên tổng số 52 cây mà gia đình đã dày công chăm sóc và thâm canh.

Hiện trường vườn vải nhà anh Chiêm bị chặt phá 

Được biết, đây là giống vải Thanh Hà được vợ chồng anh chị tích lũy tiền đi phụ hồ mấy năm để mua giống ở huyện bên với giá 25 nghìn/cây giống và đã chăm sóc được gần 4 năm nay, hiện vải đã cho thu hoạch năm đầu tiên, thiệt hại ước tính khoảng hàng chục triệu đồng.

 Những gốc vải đã bị tàn phá nặng nề

Chiều ngày 17/4, mẹ anh là bà Đồng Thị Quyên có xuống thăm vườn vải và cây trồng của gia đình thì mọi thứ đều bình thường nhưng đến chiều ngày 18/4, sự việc đã xảy ra như vậy. "Chặt hạ như thế này thì vải không thể hồi sinh được mà nếu có hồi sinh thì vải cũng không còn chất lượng như ban đầu nữa", anh nghẹn ngào kể lại.

Người dân xung quanh cho biết anh Chiêm là người hiền lành, sống lành mạnh đoàn kết, bản thân và gia đình không có thù hằn hay xích mích với ai.

Sau khi sự việc xảy ra gia đình anh đã báo cho cơ quan chức năng địa phương và công an.

 Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường

Theo ghi nhận của phóng viên Sở hữu trí tuệ, thôn Chồi 2 là địa phương có an ninh trật tự rất tốt, trong nhiều năm gần đây không có tệ nạn, trộm cắp, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vừa qua không những gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình anh Chiêm mà đã làm cho người dân trong thôn vô cùng hoang mang lo lắng, hy vọng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân nơi đây yên tâm hơn để canh tác và sớm tìm ra kẻ xấu phải chịu tội trước pháp luật

 Trường Long