Sốt vé trận gặp Việt Nam, CĐV Myanmar xếp hàng nhiều giờ giữa trưa nắng để chờ mua vé

(SHTT) - Bầu không khí bóng đá tại Myanmar đang nóng lên từng giờ, khi người hâm mộ tại quốc gia này đặt niềm tin rất lớn vào việc thầy trò HLV Antoine Hey có thể tận dụng lợi thế sân nhà để có được 3 điểm trước ĐT Việt Nam.

Thời tiết Yangon lúc này đang khá oi nóng, với tiết trời nắng gắt và nhiệt độ ngoài trời ở mức trên 33 độ C. Tuy vậy, điều này không khiến dòng người đổ về SVĐ Thuwunna cảm thấy nản lòng. Tất cả đều háo hức mong có được tấm vé vào sân theo dõi trận đấu giữa Myanmar vs Việt Nam vào ngày 20/11 tới đây
Dù số lượng người đổ về ngày một đông, tuy nhiên tất cả đều trật tự xếp hàng chờ đến lượt mà không có cảnh chen lấn xô đẩy nào
Đặc biệt, khác với ở Việt Nam, ở đây không xuất hiện cảnh cò mồi tới gạ gẫm người dân mua lại vé chợ đen với mức giá cắt cổ
Đa số người tới xếp hàng mua vé đều là nam giới
Nhóm CĐV này cho biết họ đã xếp hàng chờ đợi gần 3h đồng hồ
Một CĐV mang theo con nhỏ tới xếp hàng mua vé. Anh cho biết vé đã bắt đầu được mở bán từ 2 ngày trước tuy nhiên đến hôm nay mới có thể thu xếp được thời gian để đi mua
Tại quầy bán vé, mỗi CĐV sẽ phải xuất trình chứng minh thư cá nhân và chỉ được mua tối đa 2 vé
Vé được bán với hai mệnh giá 3.000 kyat và 5.000 kyat, tương đương khoảng 50.000 đồng và 80.000 đồng
Cùng với vé xem trận đấu, những chiếc áo của ĐT Myanmar cũng được bày bán ngay tại cổng SVĐ Thuwunna
Chiếc áo chính hãng phiên bản dành cho CĐV này có mức giá 15.000 kyat (240.000 đồng), rẻ hơn rất nhiều so với phiên bản của đội tuyển (65.000 kyat, xấp xỉ 1 triệu đồng) 
Ngoài ra, người hâm mộ còn có một lựa chọn khác. Đó là những chiếc áo nhái được bầy bán ở ngay ngoài cổng SVĐ, với mức giá được chào bán chỉ 3.000 kyat, rẻ hơn 5 lần so với áo chính hãng
Ở phía đối diện SVĐ Thuwunna là trụ sợ LĐBĐ Myanmar. Tại đây người hâm mộ cũng có thể tới để mua vé
Dòng người xếp hàng cũng khá dài, tuy nhiên nhân viên bán vé tại đây cho biết vé chỉ được bán vào buổi sáng. Điều này khiến cho nhiều CĐV dù xếp hàng chờ đợi nhưng không thể mua được vé vì đã hết giờ bán. Họ được hẹn quay lại vào sáng hôm sau, tuy nhiên nhiều người quyết định di chuyển luôn sang phía SVĐ Thuwunna để xếp hàng
Điều này khiến cho dòng người bên ngoài sân Thuwunna ngày một kéo dài, bất chấp thời điểm giữa trưa

Ảnh: Linh Miêu

Âu Bằng - Từ Yangon, Myanmar