"Đàn vịt trời" bất ngờ xuất hiện tại hồ Gươm

(SHTT) - Mới đây, khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng nhiên xuất hiện một đàn vịt trời khiến nhiều người dân bất ngờ, thích thú.

 Chiều 28/2, nhiều du khách và người dân đi qua hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của một đàn vịt trời tung tăng bơi lội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Tiến Hùng - tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội - xác nhận đã nắm được thông tin về đàn vịt trời nói trên.

Ông Hùng cho hay đây là hiện tượng không mới, trước đó thỉnh thoảng đàn vịt trời có xuất hiện ở hồ sau đó lại bay đi.

Về nguồn gốc, ông Hùng cho hay không rõ đàn vịt là cá thể hoang dã, bán hoang dã tự bay tới hồ hay do người nào đó thả phóng sinh.

"Đàn vịt trời" bất ngờ xuất hiện tại hồ Gươm. Ảnh: Lao Động 

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định mấy cá thể vịt trời nói trên không gây ảnh hưởng gì tới môi trường hay cảnh quan của hồ Hoàn Kiếm.

Trong khi đó, đại diện ban quản lý hồ Hoàn Kiếm cũng khẳng định số vịt trời trên không thuộc sở hữu của đơn vị này.

Theo Zing.vn, trước đó, ngày 5/2, 12 con thiên nga được Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thí điểm thả xuống hồ Gươm, được dư luận ủng hộ. Tuy nhiên, đêm hôm đó, đàn thiên nga đã được bắt lên và chuyển sang hồ Thiền Quang.

Lý do bắt thiên nga được vị lãnh đạo Công ty Thoát nước thông tin là do một số nhà khoa học phản đối việc này. Sau khi thả thiên nga xuống hồ Gươm, các nhà khoa học cho rằng nơi đây là chốn linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết rùa vàng, thả con gì cũng phải nghiên cứu thận trọng.

Hải Anh (t/h)