Bán kết Confed Cup 2013: Tây Ban Nha gặp Italia

* Brazil đụng độ Uruguay Đội hình nhiều cầu thủ trẻ của Nigeria cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại thiếu mạnh dạn khi đứng trước những thời cơ đó. Ngược lại, đội hình ăn ý của Tây Ban Nha - có không dưới 8 thành viên Barca góp mặt - lại quá lão luyện khi giải quyết áp lực ở hiệp 1 rồi triệt hạ đối phương ở hiệp 2. Thế là Tây Ban Nha thắng 3-0, gồm 2 bàn của hậu vệ Alba và 1 quả bay người đánh đầu của Torres. Ở bán kết Confed Cup, các học trò của HLV Del Bosque sẽ gặp đội nhì bảng A là Italia, một đối thủ họ từng thắng 4-0 ở chung kết Euro 2012.

Đội hình nhiều cầu thủ trẻ của Nigeria cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại thiếu mạnh dạn khi đứng trước những thời cơ đó. Ngược lại, đội hình ăn ý của Tây Ban Nha - có không dưới 8 thành viên Barca góp mặt - lại quá lão luyện khi giải quyết áp lực ở hiệp 1 rồi triệt hạ đối phương ở hiệp 2. Thế là Tây Ban Nha thắng 3-0, gồm 2 bàn của hậu vệ Alba và 1 quả bay người đánh đầu của Torres. Ở bán kết Confed Cup, các học trò của HLV Del Bosque sẽ gặp đội nhì bảng A là Italia, một đối thủ họ từng thắng 4-0 ở chung kết Euro 2012.

Điểm lại trận gặp Nigeria, nhà cầm quân Del Bosque cho biết: “Đối phương tỏ ra rất nguy hiểm ở hiệp đầu, thi đấu đầy quyết tâm đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong một ngày nóng nực không ai có thể duy trì nhịp độ cao trong suốt 90 phút. Bởi vậy, Nigeria đã phải đá chậm lại và đó cũng là lúc chúng tôi chơi hay hơn”.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, ngay từ lúc Abel Hernandez mở tỷ số cho Uruguay ở giây thứ 79 của trận đấu, khán giả trên sân Recife đã bắt đầu đếm xem hàng phòng thủ nghiệp dư của Tahiti sẽ thủng lưới thêm bao nhiêu bàn. Kết quả là 7 bàn nữa, bao gồm 3 bàn của Hernandez, 2 của Suarez, 1 bàn của Perez và 1 của Lodeiro.

Với tổng cộng 4 bàn ở trận này, tiền đạo trẻ Hernandez mừng rỡ: “Trước đây, tôi có nằm mơ cũng không thấy. Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là vào bán kết. Brazil tỏ ra là một đội mạnh, nhưng Uruguay chúng tôi cũng mạnh. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong trận bán kết vào thứ tư này”.

Theo giới bình luận ở Confed Cup, kết cục mơ ước nhất sẽ là Brazil vào chung kết với Tây Ban Nha. Đội bóng số 1 trong lịch sử World Cup sẽ gặp đội tuyển số 1 thế giới hiện nay và đó sẽ là một bữa đại tiệc của bóng đá tấn công giàu kỹ thuật. Tuy nhiên, Brazil lại thường kỵ giơ Uruguay nên thực tế chưa thể nói trước điều gì...