"Cô gái mặt khỉ Thái Lan" cạo mặt, lộ nhan sắc gây bất ngờ

(SHTT) - Sở hữu bộ lông dày đặc trên khuôn mặt, cô gái người Thái Lan được mệnh danh là "khỉ đột". Mới đây, cô nàng này đã quyết định cạo sạch lông mặt, lộ diện nhan sắc xinh đẹp và bắt đầu cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngay từ khi sinh ra, Supata Sahasuphan đến từ Bangkok (Thái Lan) kém may mắn khi mắc phải bệnh Ambras (hay còn gọi là Hội chứng người sói). Đây là trường hợp hiếm gặp trên thế giới, tỷ lệ người mắc phải hội chứng này là 1/1.000.000.

Ambras là một loại bệnh lý về da khiến người bệnh có vẻ ngoài giống như sinh vật thần thoại người sói. Bố của Supata cũng mắc phải loại bệnh này.

 "Cô gái mặt khỉ Thái Lan" cạo mặt, lộ nhan sắc gây bất ngờ

Vào năm 2010, Supata Sahasuphan còn ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới khi sở hữu bộ lông dày đặc trên cơ thể và cả khuôn mặt. 

Supata Sahasuphan chia sẻ rằng ban đầu cô cũng rất buồn và tổn thương vì những ánh nhìn miệt thị mà mọi người dành cho mình. “Tôi thu mình một góc, chẳng thể mở lòng với bất cứ ai, đi đâu làm gì tôi cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Họ săm soi nhìn ngó và cười trầm trồ dù biết rằng lúc đó tôi muốn độn thổ xuống đất”, Supata Sahasuphan nói. Tuy nhiên sau đó, cô gái này đã tự tin và có suy nghĩ tích hơn nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức cộng đồng.

 
 

Được biết, vào năm 2 tuổi, Supata Sahasuphan đã phải trải qua cuộc phẫu thuật mở rộng lỗ mũi để có thể thở được bình thường. Cả răng và thị lực của Supata cũng phát triển chậm hơn so với người thường. Supuhan cũng từng điều trị bằng tia laser để triệt lông tuy nhiên không thành công.

Mới đây, Supatra khiến ai nấy ngỡ ngàng khi chia sẻ diện mạo sau khi cạo sạch những lớp lông. Đặc biệt,  Supata may mắn khi có được một người bạn trai hết lòng yêu thương. Trên Facebook cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu. Chia sẻ về bạn trai, Supata tự hào nói: "Anh không chỉ là người yêu đầu của tôi. Anh còn là cuộc đời của tôi".

 
 Cô gái mặt khỉ Thái Lan bên bạn trai

Tuy nhiên, chiếc dao cạo không phải là phương án lâu dài, do đó cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó y học sẽ tìm ra cách để lông và tóc của cô không tiếp tục mọc dài và nhanh một cách chóng mặt. Trong khi đó, cô, gia đình và cộng đồng mạng hết sức khen ngợi chàng trai ẩn danh, cũng 17 tuổi như cô, vì tình yêu đẹp bất chấp dung nhan khác lạ và căn bệnh chưa có cách chữa của người yêu.

Hà Linh