Đắk Lắk: Hỗ trợ gia đình 3 học sinh đuối nước gần 50 triệu đồng

Sau khi 3 học sinh đuối nước thương tâm ở huyện Krông Năng (Đắk Lắk), nhiều mạnh thường quân đã góp một phần chi phí hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Đại diện Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo khu vực Tây Nguyên vừa phối hợp với các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã đến chia buồn, trao kinh phí hỗ trợ cho 2 gia đình có 3 học sinh vừa bị đuối nước ở xã DliêYa, huyện Krông Năng (Đắk Lắk). 

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, anh Phi Trường (kinh doanh bất động sản ở TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo để kêu gọi mạnh thường quân đóng góp. Qua gần 12 giờ đồng hồ, anh Trường cùng các mạnh thường quân hỗ trợ gần 50 triệu đồng, trong đó Công ty Bất động sản Thế Vũ hỗ trợ 15 triệu đồng. 

Phó trưởng VP Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo khu vực Tây Nguyên cùng lãnh đạo Phòng GD& ĐT huyện trao hỗ trợ cho gia đình  học sinh đuối nước.  

Đến căn nhà cấp 4 nằm giữa rẫy cà phê ở thôn Ea Lê, xã DliêYa, huyện Krông Năng, chỉ nghe tiếng khóc nỉ non, càng xót xa hơn khi thấy hai chiếc quan tài nằm ngoài sân nhà. 

Anh Nguyễn Văn Gay (SN 1986), là bố em N.T.H.G. (15 tuổi, lớp 8 Trường THCS Ama Trang Lơng) và em N.T.N.T. (10 tuổi, lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc). Hai chị em là nạn nhân  trong vụ đuối nước vào ngày 10/4. Anh Gay gạt nước mắt nói: "Gia đình chúng tôi đi làm rẫy. Đến chiều, tôi về nhà thì nghe đứa con trai báo chị và em nó đi bắt ốc ở hồ gần nhà. Gần tối, thấy lo lắng nên tôi cùng một số người ra bờ hồ thì phát hiện thi thể các con. Giờ tôi chỉ biết nhìn 2 con nằm trong quan tài mà lòng như dao cứa".

Bà con hàng xóm xót thương 2 chị em  đuối nước.

Phía sau nhà anh Gay là ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1986) là mẹ của cháu M.T.D. (12 tuổi, lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc). Cháu M.T.D cũng là nạn nhân đuối nước. 

"D. ơi, Con đâu rồi!", chị Huyền đau đớn, chưa tin con mình đã chết. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Bảy, Trưởng Phòng GD& ĐT huyện Krông Năng cho biết đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh để tránh những trường hợp đau xót như trên. 

 Khu vực hồ nước xảy ra vụ 3 học sinh đuối nước vào ngày 10/4. 

Trước đó, chiều 10/4, em N.T.H.G., em N.T.N.T. và M.T.D. rủ nhau đi bắt ốc tại buôn Ea Lê (xã DliêYa, huyện Krông Năng).

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, 3 em không may bị trượt chân vào vùng nước sâu trong hồ khiến tất cả đều đuối nước tử vong.

Phát hiện vụ việc, người dân đã tìm kiếm, đưa thi thể 3 nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân hết sức khó khăn.

Thanh Hải - Bích Loan