Khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Philippines, 36 người thiệt mạng

(SHTT) - Reuters ngày 2/6 đưa tin ít nhất 36 thi thể được tìm thấy trong phức hợp khu nghỉ dưỡng khách sạn casino Resorts World Manila ở Philippines sau một vụ nổ súng hôm 2/6. Phần lớn các nạn nhân đã bị ngạt thở dẫn tới tử vong.

Một người đàn ông được đưa ra khỏi khu vực tòa nhà trong vẻ mặt hốt hoảng. Ảnh: Reuters 

Vụ việc xảy ra đêm 1/6 tại khu phức hợp giải trí Resorts World Manila ở thủ đô Manila, Philippines. Cảnh sát Philippines cho biết một người đàn ông mang súng xông vào khu sòng bạc, bắn nhiều phát và đốt cháy các bàn đánh bạc, gây ra sự hoảng loạn, Reuters đưa tin.

Reuters ngày 2/6 đưa tin, ít nhất 36 thi thể được tìm thấy trong phức hợp khu nghỉ dưỡng khách sạn casino Resorts World Manila ở Philippines,  phần lớn các nạn nhân đã bị ngạt thở dẫn tới tử vong.

Thi thể người nghi là tay súng được tìm thấy trong một phòng khách sạn tại khu phức hợp vào sáng sớm 2/6. "Hắn tự thiêu trong phòng 510", cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa phát biểu trong một cuộc họp báo. "Hắn nằm xuống giường, đắp một chiếc chăn dày và dường như tự tẩm xăng rồi châm lửa".

Người phát ngôn cảnh sát Manila Kimberly Molitas nói số chip (dùng thay tiền mặt trong sòng bạc) trị giá khoảng 113 triệu peso (2,27 triệu USD) bị đánh cắp trong lúc cảnh sát phong tỏa đã được thu hồi.

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhanh chóng thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines Ronald dela Rosa khẳng định vụ tấn công không phải là hành động khủng bố mà chỉ là vụ cướp do một tay súng đơn lẻ gây ra. Tay súng này ban đầu không định khai hỏa vào bất kỳ người nào trong sòng bài mà chỉ định cướp tiền tại khu vực này.

Vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Phillippines ban bố tình trạng thiết quân luật tại khu vực miền Nam sau khi phiến quân Maute thân IS chiếm đóng thành phố Marawi, cách thủ đô Manila khoảng 800 km.

Đến nay, các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội và phiến quân ở Marawi đã khiến ít nhất 171 người thiệt mạng.

PV (t/h)