Indonesia: Kinh hoàng người đàn ông bị trăn nuốt chửng

(SHTT) - Một người đàn ông đã mất tích khi đi thu hoạch dầu cọ vào ngày 26/3. Sau đó anh ta đã được tìm thấy trong bụng của một con trăn khổng lồ.

Indonesia: Kinh hoàng người đàn ông bị trăn nuốt chửng 

Theo thông tin từ phía truyền thông địa phương, anh Akbar Salubiro, 25 tuổi bất ngờ không trở về nhà sau khi đi thu hoạch dầu cọ trong một ngôi làng hẻo lánh trên đảo Sulawesi.

Nhiều người đã thức suốt cả đêm để truy tìm tung tích của anh nhưng không được. Cũng theo phía người dân địa phương cho hay, cùng thời điểm anh Akbar Salubiro mất tích, có nghe tiếng hét và khóc từ phía cánh đồng.

Straits Times cho biết ngày 27/3, một con trăn khổng lồ bò qua khu vườn của anh Akbar Salubiro. Điều khiến cho mọi người nghi ngờ là đôi giày bốt của người đàn ông mất tích được nhìn thấy rõ ràng bên trong bụng con vật.

Tờ Tribun Timur đưa tin khi dân làng dùng một con dao lớn mổ bụng con trăn thì kinh hoảng phát hiện xác của anh Akbar nằm gọn bên trong. Sau đó thi thể anh Akbar dần dần lộ ra và được đưa ra khỏi bụng con vật. Anh Satriawan, hàng xóm của nạn nhân, nói: "Anh ấy được tìm thấy ngay bên trong khu vườn.

Vợ của nạn nhân xấu số đang ở xa nhà nên không chứng kiến vụ việc, chị chỉ biết thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Được biết đây không phải lần đầu tiên trường hợp này xảy ra, Năm 2013, một người đàn ông sống tại Attapady, bang Kerala, phía nam Ấn Độ đã bị một con trăn nuốt chửng trong khi nằm trước cửa một quán rượu.

Trăn là động vật nguy hiểm, tấn công nạn nhân bằng cách cắn, ngoạm, lấy thân cuốn siết chặt con mồi cho đến chết và nuốt từ từ. Tại đất nước nhiệt đới gồm nhiều hòn đảo và rừng như Indonesia, người dân và du khách luôn được cảnh báo về sự nguy hiểm của loài động vật này.

PV (t/h)