Sau cơn bão lũ, nhà cửa, trâu bò bị cuốn trôi hết cả, bố mẹ và các em ở nhà phải đi vay gạo để cầm cự qua ngày, nam sinh bật khóc nức nở rồi khoác vội chiếc áo xe ôm công nghệ, "Từ hôm nay con sẽ phải trưởng thành hơn".
Chia sẻ trên facebook, câu chuyện cảm động của tài khoản có tên V.C.N lấy đi nước mắt của nhiều người.
Bài viết cảm động lấy đi nước mắt của nhiều người.
Theo đó, tại một trường ĐH ở Hà Nội, sau khi tiết học cuối kết thúc (khoảng 8h40') thì bạn V.C có thấy 3 bạn học khác đang ngồi khóc thút thít ở dưới cuối lớp.
Đến hỏi han tâm sự mới biết được là cả 3 bạn đều là người miền Trung. Sau cơn bão số 8, ruộng đồng, trâu bò đã bị nước lũ cuốn đi tất cả, mẹ ở quê gọi lên báo tháng này cả nhà phải vay gạo để ăn, chẳng còn tiền gửi cho các bạn sinh hoạt trên này nữa.
Các bạn vì vậy mà phải cố gắng làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê để phụ giúp phần nào cho gia đình. Nói rồi cả 3 khoác vội chiếc áo xe ôm công nghệ, nén nước mắt rồi rời đi.
Nguyên văn bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội:
"Hôm nay, như mọi ngày mình đến lớp học tiết 12-14. Thì có để ý 3 bạn này ngồi góc cuối của lớp, có bàn tán gì đó nhưng có vẻ không khí khá buồn. Mình cũng chẳng quan tâm lắm cho đến cuối giờ khoảng 8h40, cả 3 đều khoác lên mình chiếc áo xe ôm công nghệ, nhưng điều làm mình tò mò nhất là có 1 trong 3 bạn đã khóc như một đứa trẻ sau khi nghe điện thoại.
3 bạn sinh viên khóc thút thít ở dưới cuối lớp. Sau khi nhận được 1 cuộc điện thoại, thì 1 trong 3 bất giác bật khóc thành tiếng.
"Mình có đi theo và hỏi thăm mới biết rằng quê bạn ấy ở miền Trung, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 8. Mẹ bạn báo rằng ruộng đồng, trâu bò đã bị cơn bão cuốn đi tất cả, tháng này cả nhà phải đi vay gạo để ăn nên không thể gửi tiền sinh hoạt cho bạn được. Nên bạn phải cố gắng làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê phụ giúp phần nào cho gia đình..."
Từ hôm nay các bạn sẽ phải trưởng thành hơn, học cách tự lo cho bản thân và gia đình.
"Mình thật sự khâm phục bạn ấy, những giọt nước mắt của một người con trai đã rơi xuống, chứa trong những giọt lệ ấy là tình thương gia đình là trách nhiệm của một đứa con trai là sự bất lực trước cơn giận của mẹ thiên nhiên.
Đâu đó quanh ta vẫn còn có những người như vậy, tuy còn trên ghế nhà trường nhưng họ đã phải nỗ lực gấp nhiều lần bạn bè cùng trang lứa. Và mình luôn tôn trọng và nể phục các bạn."
Dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động xen lẫn xót xa.
Bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình.
Bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình.
"Biết đâu đây sẽ là một động lực lớn giúp các bạn tiến xa hơn trên con đường sau này. Chúc các bạn và những người con của miền Trung đại thành công!!"
"Đi làm có mấy ông anh dân miền Trung, phải nói họ rất cần cù chịu khó hơn so với nhiều người, có lẽ đây là một phần nguyên do."
"Cố gắng lên!!! Khó khăn như này vẫn vượt qua được thì dù sau này có rời ghế nhà trường các em cũng đủ bản lĩnh đứng trên đôi chân của chính mình!!!"
"Đều là học sinh, sinh viên nhưng những người con miền Trung phải cố gắng gấp 5 thậm chí gấp 10 lần con em ở thành phố. Mình rất thương và đồng cảm với nỗi vất vả của các em."
"Bởi vậy xin mọi người hãy hiểu cảm thông chia sẻ với những người con miền Trung. Đừng bao giờ nói rằng người miền Trung hà tiện và keo kiệt. Nắng thì nắng cháy da, lạnh thì lạnh cắt da cắt thịt. Lũ lụt trôi hết nhà cửa tài sản... thương lắm người miền Trung tôi ơi..."
Tổng hợp : Webtintuc