Quán bún Hà Tĩnh tham lam 'ăn tiền' đoàn cứu trợ vùng lũ ngậm ngùi bị phạt nặng: Tham thì thâm

Lời cầu cứu của người dân bị cô lập nghiêm trọng bởi mưa lũ chưa dứt thì mới đây, một tài khoản đã lên tiếng tố cáo một quán ăn cố tình 'chặt chém' đoàn cứu trợ đã ảnh hưởng đến tinh thần của nhiều tình nguyện viên.

Nhiều ngày liền lơ lửng nơi sóng to, nước cuộn, thiếu sự tiếp tế, bà con miền Trung vơi dần sức cầm cự. Nhiều người dân ở vùng ngập sâu mong chờ các đoàn cứu trợ đến giúp đỡ.

Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều đoàn cứu trợ từ nhiều nơi đã vượt nước lũ, đến tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống cho bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt ở nhiều tỉnh thảnh. 

Ảnh chụp màn hình Vietnamnet

Tuy nhiên, đi kèm với đó rất nhiều hình ảnh xấu của những người tham lam, trục lợi đã xảy ra. 

Cách đây 2 ngày, một đoàn từ thiện đi về vùng lũ ở Hà Tĩnh để cứu trợ cho người dân bị lũ lụt và vào quán bún Thu Huế để ăn sáng. Khi tính tiền, chủ quán tính 50.000 đồng/1 bát bún cho đoàn từ thiện.

Bài đăng của một tình nguyện viên - Ảnh: FB

Thấy tính tiền cho những khách hàng khác thì chỉ 25-30 nghìn, một thành viên trong đoàn liền hỏi thì chủ quán vòng vo trả lời. Sau đó, chủ quán đã thu 360 nghìn đồng cho 9 bát bún, tương đương 40.000 đồng/1 bát.

Bức xúc trước việc bị 'chặt chém', đoàn từ thiện đã chụp hình ảnh quán bún và thông tin để phản ánh lên Facebook.

Ủng hộ giúp đỡ cho bà con vùng lũ chính quê hương của họ mà vẫn chặt chém 50.000 đồng một bát bún ăn sáng. Trong khi giá bán cho mọi người xung quanh là 30.000 đồng”, nội dung đăng tải.

Quán bún Thu Huế bị phạt 750.000 đồng vì bán hàng không niêm yết giá - Ảnh: Facebook

Sau khi kiểm tra, đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành xử phạt quán bún Thu Huế 750.000 đồng với hành vi không niêm yết giá bán.

Ông Nguyễn Đình Khoa, Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ban hành công văn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường sau lũ, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bán, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác cứu trợ như lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao sau lũ như vật liệu xây dựng.

Kiểm tra tại quán bún Thu Huế (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Ảnh: BHT

Ông Trương Quang Thắng – Đội trưởng Đội QLTT số 1 thông tin với báo Hà Tĩnh: Thời điểm này, chúng tôi tăng cường bám nắm địa bàn, diễn biến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khu vực TP Hà Tĩnh tập trung lượng hàng hóa lớn, tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý hay tiêu thụ hàng kém chất lượng và chủ động nắm được thông tin về các sai phạm để kịp thời xử lý.

"Thời điểm sau lũ chúng tôi sẽ tăng cường nắm địa bàn, kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu sau lũ. Khi phát hiện các hành vi như tăng giá bất hợp lý hay tiêu thụ hàng kém chất lượng sẽ xử lý kịp thời, nghiêm khắc" - ông Thắng khẳng định.

Hay trước đó, nhiều đoàn cứu trợ phải lên tiếng "kêu cứu" việc nhà thuyền lấy giá cao khi đi từ thiện khiến nhiều người không khỏi bức xúc. 

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, dù nước to sóng lớn nhưng nhiều đoàn cứu trợ từ nhiều nơi đã vượt nước lũ, đến tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống cho bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt ở Quảng Bình.

Trong khi một số người dân tình nguyện dùng thuyền của nhà mình để chở các đoàn cứu trợ đi sâu vào nhà dân thì cũng có một vài nhà thuyền hét giá quá cao khiến các đoàn cứu trợ phải lên mạng cầu cứu.

Lời kêu cứu của các đoàn cứu trợ liên tiếp được đăng tải trong những ngày vừa qua

Một thành viên của đoàn cứu trợ ở Quảng Bình cho hay: 'Dân có thuyền ở Lệ Thủy muốn dân mình chết đói hay sao. Một chuyến đò đưa hàng vào giá 10 triệu mà chờ từ sáng tới tối hàng vẫn không vận chuyển vào được'.

Một tình nguyện viên khác bức xúc: 'Đi 5 ôtô từ Đà Nẵng ra cứu trợ bà con, chuyển hàng lên thuyền 2 chuyến bị cắt cổ 8 triệu buồn quá đi'.

Những lời kêu cứu khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo người dùng. Đa phần bày tỏ thái độ bức xúc trước hành động của các nhà thuyền giữa lúc cần sự chung tay giúp đỡ, san sẻ bà con miền Trung vượt qua khó khăn hoạn nạn. Nhiều người dân ở Quảng Bình cũng bày tỏ sự thất vọng trước sự việc xảy ra ngay trên quê hương mình.

Ảnh: TIIN

Trước đó, ngày 21/10, tài khoản tài khoản Facebook T.N.A đã đăng bài viết đề cập đến việc nhà thuyền lấy giá cao khi nhóm thiện nguyện này từ Đồng Hới (Quảng Bình) tới xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tiếp tế lương thực cho bà con bị cô lập bởi mưa lũ. Đến chiều cùng ngày, nhà thuyền đã chủ động liên lạc xin lỗi và trả lại 2 triệu đồng cho đoàn.

Ảnh: FB

Thiết nghĩ, giữa lúc người dân miền Trung đang phải gánh chịu nhiều mất mát, đau thương do mưa lũ liên tiếp ập đến, thay vì trục lợi cho bản thân thì chúng ta cần hơn bao giờ hết sự chung tay, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn này.

Nguồn Vietnamnet, Tiin, Tuổi Trẻ

Tổng hợp : Webtretho