Cụ thể buổi tối hôm 21/10, theo báo Dân Việt, anh Phạm Minh Chuẩn (trú tại Yên Bái, chủ tàu) cho hay, hiện anh vẫn đang trên di chuyển vào Hà Tĩnh để cứu trợ người dân vùng ngập lụt.
“Tôi đã có mặt tại TP. Vinh, Nghệ An và tạm dừng chân ở đây tới rạng sáng 22/10 rồi tiếp tục đi tiếp. Nếu không có sự cố nào xảy ra thì chắc cũng chỉ đến 7h sẽ có mặt ở Hà Tĩnh và bắt đầu công tác hỗ trợ bà con. Tôi sẽ đây đến khi nào nào hết lũ sẽ quay về”, anh Chuẩn nói.
Con tàu được đưa lên khỏi mặt nước lúc sáng sớm để vào miền Trung
Cũng theo anh Chuẩn, tàu của anh vào những ngày thường sẽ dùng để phục vụ chở hành khách lên tham quan du lịch tại hồ Thác Bà. Tuy nhiên, khi thấy người dân miền Trung đang gồng mình chống lũ, anh không thể bình chân như vại được nữa nên đã quyết định vận chuyển tàu xuống Hà Tĩnh, chung tay cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa người dân tới khu vực an toàn.
Được biết con tàu của anh Chuẩn có trọng lượng 3,5 tấn, và có thể khoảng 30 người mà vẫn ngồi thoải mái, còn trong trường hợp khẩn cấp vẫn có thể chở đến 40 người.
Do là tàu lớn nên việc di chuyển cũng khá vất vả.
Do đây cũng thuộc vào dạng tàu vận tải hành khách cơ lớn nên khi đưa lên xe mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Thêm nữa cũng do con tàu lớn hơn thùng xe nên khi cẩu đưa vào phải tháo dỡ hết phần mui, lan can trên tàu mới có thể chằng buộc được.
Hiện chiếc xe vận chuyển cũng đã ở rất gần Hà Tĩnh
Anh Chuẩn tâm sự, bản thân anh khi quyết chuẩn bị vào miền Trung cũng chưa có bàn bạc qua với gia đình, thậm chí là việc lên kế hoạch họ cũng không biết.
“Tôi đi mà chưa có nói với ai, giấu cả vợ, mãi sau đó cô ấy mới biết nhưng không hề trách móc mà một lòng ủng hộ tôi, vợ cũng không quên dặn dò phải thật cẩn trọng. Còn anh lái xe vận chuyển tàu của tôi vào Hà Tĩnh, khi hay tin tôi đưa tàu vào miền trung để cứu trợ bà con vùng lũ cũng không lấy đồng cước vận chuyển”, anh cho biết.