Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên lên tiếng chia sẻ về việc sử dụng minh bạch số tiền kêu gọi cả nước chung tay cứu giúp miền Trung. Bà xã Công Vinh cho hay sau khi công khai số tiền quyên góp được hơn 100 tỷ đồng, cô nhận được rất nhiều ý kiến từ bạn bè, đồng nghiệp như: Nên khóa tài khoản lại nếu không sợ sẽ mất trắng, hay cần có một tổ chức cứu trợ để giải ngân tài chính minh bạch, hoặc thuê bên thứ 3 kiểm tra tài chính.
Thủy Tiên cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp đó, và cô đã quyết định không làm theo được. Bà mẹ một con thẳng thắn nói nếu có thêm một tổ chức hay một bộ máy sẽ càng làm thêm rắc rối và mất thời gian họp hành thêm thôi. Đồng thời, Thủy Tiên cho rằng nếu có mất hết thì cô vẫn vui vẻ chấp nhận thôi, một khi đã làm thì làm cho đến cùng.
"Mình tin rằng với số lượng người được giúp, cũng đánh để mình đánh đổi mà. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết chứ. Đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm. Ch.ết mình còn không sợ thì những việc cỏn con này sợ gì mà không cố gắng được".
Chưa dừng lại, nữ ca sĩ tiếp tục giãi bày cụ thể việc cho dân tiền mặt. Mục đích ở đây là để dân có 'đồng ra đồng vào' vực lại cuộc sống sau lũ. Còn vài triệu bạc này không thấm vào đâu cả, họ đã mất quá nhiều thứ từ nhà cửa, ruộng vườn.
"Một số bạn bảo việc cho tiền cho người dân là không nên, vì như vậy thì bất cập quá, nên giúp thức ăn cho họ. Mình rõ ràng quan điểm, mục đích chính của mình là giúp tiền mặt để người dân tái thiết lại cuộc sống sau lũ. Mình ngồi nhà qua báo chí thì nghe vậy thôi chứ không đến thực tế tận nơi thì không thể hiểu được đâu. Mình nói thật là người dân không đói đến mức không còn gì ăn, họ vẫn có hàng xóm giúp đỡ nhau, chính quyền địa phương 1 số nơi vẫn cố gắng gửi thức ăn cho người dân mỗi hộ 4 gói mì 1 ngày".
Hình ảnh đáng nhớ của Thủy Tiên trong đợt từ thiện miền Trung.
Về việc chi tiêu minh bạch đến mức chi tiết, cô khó có thể làm được việc đấy. Vì để đi gom hàng cứu trợ, cô và ê kíp phải chạy đi từng đại lý, tiệm tạp hóa, thanh toán chuyển khoản cũng như trả tiền mặt nhỏ lẻ rất nhiều.
Chưa kể khi cho người dân tiền, cô cũng nhìn mặt mới cho. Chạy việc 20h/ngày liên tục như vậy, nên không cách nào để thuê người ghi rõ ràng từng khoản rồi về tính.
"Mong là mọi người đừng lo lắng quá nhiều, 100 tỷ thấy nhiều, ai cũng sợ không làm nổi. Nhưng mà bản thân Tiên cũng không biết, có đủ hay là không đủ cho 3-4 tỉnh ngập lũ đâu, ngoài xây nhà mình còn làm cầu cống đường xá cho người dân ở vùng sâu xa, lũ này cuốn trôi bao nhiêu cây cầu, người dân họ không đi qua được nè, họ phải chế cầu tạm đi cực kỳ nguy hiểm".
Qua việc đi trực tiếp vào vùng lũ, Thủy Tiên khẳng định nếu không đi tận nơi sẽ không thể hiểu được cảnh khốn khó của người dân nơi đây.
Hiện tại, Thủy Tiên đã về đến Sài Gòn, tuy nhiên cô nàng đang gặp nhiều vấn đề về da. Vì lội nước liên tục một tuần, chân Thủy Tiên đã bị ghẻ và nổi những bọng nước khá đau.
Hiện tại, quỹ cứu trợ của Thuỷ Tiên vẫn đang tiếp tục được kêu gọi, mọi đóng góp xin được gửi về tài khoản của ca sĩ Thuỷ Tiên:
Số tài khoản: 0181003469746
Chủ TK: Trần Thị Thủy Tiên
Ngân hàng Vietcombank