Không có tiền mua giày, bé gái quấn vải vào chân thi chạy, đạt hẳn 3 HCV

Không có tiền để mua những đôi giày chạy đắt tiền, cô bé 11 tuổi cùng nhóm bạn giả làm giày thể thao bằng cách cuốn băng chân rồi tự vẽ logo.

 Cô bé Rhea Bullos, được biết đến như một vận động viên điền kinh nhí tài năng của Philippines, năm nay 12 tuổi cô bé đã từng giành đến 3 huy chương vàng hồi cuối năm 2019. Thế nhưng điều được chú ý nhất ở bé gái lại không chỉ nằm ở mặt thành tích của em mà nó còn là ở câu chuyện cuộc sống vô cùng khâm phục. Rhea giành được 3 tấm huy chương vàng đó từ một đôi "giày thể thao" do em tự chế từ vải băng quanh chân và vẽ lên đó logo của hãng giày danh tiếng. Hoàn cảnh của cô bé Rhea được chia sẻ mạnh mẽ hồi cuối năm 2019. Rhea sau đó đã tham dự vào một cuộc thi điền kinh giữa những trường học tại địa phương. Theo đài CBS Sports, đây là cuộc thi được tổ chức bởi Hội đồng Thể thao Trường học có tên Iloilo, diễn ra vào ngày 9 tháng 12 năm 2019. Cô bé đăng ký 3 nội dung chạy là 400m, 800m và 1.500m. Ở tất cả 3 nội dung sở trường này, cô bé đều giành thứ hạng cao nhất. Thế nhưng, chiến thắng đầy xứng đáng của Rhea không phải là điều đáng nể nhất. Rhea thực hiện cả 3 phần thi kể trên với đôi "giày thể thao" tự chế chỉ được cuốn từ vải băng chuyên dụng. Cô bé thậm chí còn dùng bút để vẽ lên miếng vải băng logo của đôi giày mình mơ ước, cứ nghĩ như đó là một đôi giày hàng hiệu. Hình ảnh vừa xúc động, vừa đáng khâm phục của cô bé sau đó đã được chính HLV Predirick Valenzuela, chia sẻ trên mạng xã hội. Bằng đôi giày "thần thánh" của mình, Rhea đã xuất sắc giành ngôi đầu ở tất cả các phần thi. Thầy Predirick tiết lộ thêm rằng cô bé này chỉ mới thể hiện năng khiếu điền kinh của mình khi tham gia tập luyện từ đúng một tháng trước thôi, thực sự rất đáng nể. Thầy Predirick chia sẻ: "Giành được cả 3 huy chương vàng trong một cuộc thi như vậy là rất khó, nhưng cô bé đã làm được. Tôi rất vui vì em ấy đã chiến thắng. Rhea đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi tập luyện chỉ vì không có một đôi giày thể thao. Đi giày mũi nhọn là ước mơ của mọi vận động viên. Không nhất thiết phải là giày xịn, miễn là một đôi giày tử tế để họ có thể thi đấu". Tuy nhiên, chính nghị lực của Rhea đã chứng minh rằng người ta không cần một đôi giày hàng hiệu để giành chiến thắng. Ngay sau khi bức ảnh về bé gái Rhea được đăng tải, nó đã nhanh chóng gây "bão" và được lan truyền trên mạng xã hội khắp thế giới. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh vô cùng biểu tượng về nghị lực, ước mơ và lòng dũng cảm. Một cư dân mạng chia sẻ chân thành: "Đây là điều tuyệt vời nhất tôi được chứng kiến trong ngày hôm nay. Cô bé này thực sự là một nguồn cảm hứng đã sưởi ấm trái tim tôi. Nhìn vẻ ngoài, cô bé dường như không đủ khả năng để chạy đua nhưng cô bé đã biến điều tiêu cực thành tích cực và giành chiến thắng". Không lâu sau đó, Rhea đã nhận được những sự giúp đỡ từ nhiều nhà hảo tâm và nhà tài trợ với mong muốn phần nào chia sẻ khó khăn với cô bé và giúp em tiếp tục theo đuổi ước mơ thể thao của mình. Chính điều này đã thay đổi cuộc đời của Rhea. Jeff Cariaso, Giám đốc điều hành của cửa hàng bóng rổ Titan22 và là huấn luyện viên trưởng của Alaska Aces (một đội bóng rổ chuyên nghiệp thuộc Hiệp hội Bóng rổ Philippines), đã lên Twitter để nhờ giúp đỡ liên hệ với Rhea. Cô bé đã được tặng giày mới, tất mới và cả túi đựng đồ thể thao. Huấn luyện viên của Rhea cho biết, cô bé đã được tặng ít nhất 22 đôi giày mới kể từ khi câu chuyện được lan truyền. Ngoài ra, Rhea và các đồng đội của mình cũng nhận được 24 gói đồ dùng học tập, mỗi gói trị giá 600 peso (hơn 280 nghìn đồng) do Ngân hàng Trung ương Philippines trao tặng. Hiện tại, Rhea vẫn đang theo học trường Tiểu học Salvacion ở khu Balasan, thuộc thành phố Iloilo. Bố của em là một nông dân và công nhân xây dựng bán thời gian, trong khi đó mẹ của em đang thất nghiệp. Tuy nhiên từ khi bức ảnh của Rhea trở nên nổi tiếng, gia đình cô bé được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ nên kinh tế đã bớt khó khăn hơn. Với những đôi giày được tặng, Rhea không còn phải chạy chân trần nữa. Cô bé nói rằng mình có thể chạy nhanh hơn nhờ những đôi giày nhẹ và xịn thay vì đôi chân được băng bó dày đặc. Những đôi giày cũng giúp bảo vệ đôi chân em khỏi chấn thương bởi những tác động bên ngoài. Không có tiền mua giày, bé gái quấn vải vào chân thi chạy, đạt hẳn 3 HCV - Ảnh 9 Hiện tại, ngoài việc học tập ở trường, Rhea vẫn tham gia tập luyện điền kinh. Cô bé hy vọng có thể được thi đấu ở những giải lớn hơn và giành được chiến thắng trong tương lai, trở thành một vận động viên chuyên nghiệp để nuôi sống được gia đình.