Bé gái 7t sống sót trong cơn lũ dữ nhờ 'đu cây' suốt 9h: 22 năm sau thành nữ chiến sĩ anh hùng

Trận lũ lụt kinh hoàng năm 1998 tại Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 4 nghìn người nhưng có một cô bé 7 tuổi đã may mắn sống sót ngoạn mục!


Jiang Shan, 29 tuổi, sống ở quận Jiayu, thành phố Xianning, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cô gái 'kỳ tích' từng được đất nước tỷ dân ca ngợi về sức sống mạnh mẽ đã "chiến thắng" trận lũ lụt lớn nhất trong 150 năm lịch sử Trung Hoa. Được biết, vào tối ngày 1/8, vỡ đê ở đoạn sông Pozhou đã nhấn chìm rất nhiều ngôi nhà, cuốn trôi không biết bao nhiêu tài sản và người. Khi thảm họa xảy ra, tất cả những người trong nhà Jiang Shan cũng bị cuốn trôi, lúc đó bà của cô bé đã cố gắng ôm chặt cháu gái mình trong tay và bám vào một cái cây. Hình ảnh bé gái cố cắn chặt răng bám lấy cái cây cứu mạng suốt 9h đồng hồ cách đây 22 năm khiến nhiều người vô cùng xúc động - Ảnh: Thế nhưng, cái cây thì quá nhỏ, có thể gãy bất cứ lúc nào nên người bà quyết định nhường sự sống cho đứa cháu gái bé bỏng, để Jiang ở lại một mình. Bà buông tay thả trôi theo dòng nước lũ. Jiang không hiểu được điều đó, cô bé đã khóc rất lớn khi nhìn thấy bà bị dòng nước lũ cuốn trôi và không còn nhìn thấy bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình. Cô bé chỉ có thể nhớ duy nhất lời bà căn dặn: hãy cố bám chắc lấy chiếc cây nhỏ này. Nhờ bà nhường sự sống, Shan mới có cơ hội tiếp tục cuộc đời Không ai biết một đứa trẻ 7 tuổi đã làm thế nào để có thể sống sót giữa làn nước lạnh, bám chặt lấy thân cây ấy suốt 9 giờ đồng hồ, qua một đêm dài. Khi mặt trời buổi sáng chiếu rọi, những người cảnh sát cứu hộ đã tiếp cận được và giải cứu cô bé. Thời điểm đó, một bức hình mờ chụp lại cảnh Jiang đang dùng hết sức lực cuối cùng để ôm chặt lấy thân cây, duy trì sự sống được lan truyền khắp các đài truyền hình, báo chí và chạm đến trái tim hàng triệu người. Gia đình Shan chỉ còn lại cha, chị gái và em Sau khi trận lũ xảy ra, cha và chị gái của Jiang cũng được cứu sống. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ông bà và mẹ bé là không thể tìm thấy xác. Xúc động trước điều đó, rất nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ Shan sau trận lũ và bản thân cô cũng hứa sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Cô bé Shan luôn nỗ lực học tập và tự hứa sẽ luôn làm việc tốt, giúp ích cho đời Suốt 22 năm qua, Shan luôn cô gắng học tập để có thể thi đậu làm chiến sĩ cảnh sát, giúp ích cho đời.Khi trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên năm 2008, Jiang đã quyên góp số tiền tiết kiệm của mình là 200 nhân tệ để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Jiang trong một lần tặng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ. Nhờ sự chăm chỉ Jiang Shan đã xuất sắc tốt nghiệp và trở thành một cảnh sát viên thực tập của Đường sắt Tương Dương ở Hồ Bắc. Năm 2008, Shan đã quyên góp 200 nhân dân tệ để hỗ trợ cho người bị hại trong trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên. Năm 2015, cô kết hôn với một đồng nghiệp và gia đình viên mãn khi cô sinh thêm một đứa trẻ xinh xắn. Nữ chiến sĩ anh húng Shan sau 22 năm Nguồn thông tin và ảnh tổng hợp từ: Thoidaiplus, Internet