Chồng thất nghiệp không muốn 'vỡ kế hoạch', vợ tự sinh con thứ 4 rồi giấu trong cốp xe 2 năm

Chồng không muốn có thêm con nên người phụ nữ gốc Bồ Đào Nha đã lén lút sinh rồi nuôi giấu bé gái trong cốp xe suốt 2 năm. Đây là vụ việc đau lòng khiến nhiều người ái ngại.

Phụ nữ vốn dĩ có trái tim mềm yếu, và những ai đã từng làm mẹ lại càng dễ xúc động. Vậy mà kỳ lạ thay, người phụ nữ tên Rosa Maria Da Cruz chẳng có được những xúc cảm như thế. Ngược lại, cô là một bà mẹ có trái tim máu lạnh, khiến xã hội phải ái ngại. Cụ thể, người phụ nữ này đã bị toàn án ở Pháp kết tội vì cố tình không chăm sóc con tới nơi tới chốn, thậm chí bà ta đã ‘giam giữ’ con gái út là bé Serena gần hai năm trong cốp xe hơi. Luật sư biện hộ nói rằng, lý do là vì người mẹ không được gia đình chấp nhận khi mang thai lần thứ 4. Sự việc chỉ được phanh phui bà Da Cruz mang xe hơi tới sửa, một người thợ sau khi nghe tiếng động lạ đã mở cốp ra và phát hiện một em bé nằm bên trong ở trạng thái không quần áo, bẩn thỉu. Cô bé bị suy dinh dưỡng nặng, xung quanh đầy rác và phân. Bà mẹ cho biết, đã giấu con ở một phòng không dùng tới trong nhà tại Correze, một vùng trung tâm ở Pháp. Mỗi khi đi đâu, bà cho con vào cốp xe chở theo. Tuy nhiên, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” và người mẹ độc ác, buộc phải trả giá. Rosa Maria Da Cruz thất thần khi ra tòa (Ảnh: Daily Mail) Chỉ thương cho đứa trẻ nhỏ, sức khỏe suy yếu và gia đình không đủ điều kiện đem về chăm nên bé Serena sẽ được một được trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng. Dù đã được ‘cấp cứu’ kịp thời nhưng theo các bác sĩ nhận định, bé gái mắc một số vấn đề nặng về phát triển, bao gồm tự kỷ không thể hồi phục - chứng bệnh có liên quan tới việc thiếu hụt các kích thích để phát triển các giác quan trong những tháng đầu đời. Trước khi bị giam, bà mẹ Da Cruz đã xin con gái tha thứ. "Tôi nhận ra mình đã gây tổn thương rất lớn cho con và tôi sẽ không bao giờ được gặp con gái nữa", bà nói. Chồng của Da Cruz, một thợ nề thất nghiệp, khẳng định rằng mình không hề biết vợ sinh đứa con thứ 4. "Tôi không biết tại sao cô ấy làm như vậy", người đàn ông này nói trước tòa và mô tả vợ mình là "một người mẹ tốt" với 3 đứa con đầu của họ, hiện 9, 14 và 15 tuổi. Quá đau đớn và chua xót cho một sinh linh bé bỏng, em thật bất hạnh vì có một người mẹ thú tính, một người cha thờ ơ cùng dòng họ hời hợt, vô cảm. Suốt quá trình bà Da Cruz mang thai, chẳng một ai tinh ý nhận ra, để rồi người mẹ tự sinh con và cũng tự quyết định số phận của con. Những vật dụng thu được từ cốp xe (Ảnh: Daily Mail) Thất nghiệp, thiếu việc làm, hoàn cảnh túng thiếu, ông chồng không muốn vợ đẻ thêm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu đã lỡ vượt kế hoạch thì cả hai nên cùng nhau nắm tay vượt qua, nuôi con cho thật tốt. Nhất là người vợ, nên thông báo với chồng để có biện pháp giải quyết. Tình huống xấu nhất có thể gửi nhờ người khác nuôi hoặc đưa vào trung tâm hỗ trợ. Đằng này, người mẹ ấy lại tự biên tự diễn, tự viết kịch bản cho cuộc đời đứa trẻ, nuôi nhốt trong cốp xe suốt 2 năm ròng rã mà chẳng ai phát hiện. Để rồi, bé gái ấy – vốn dĩ là một thiên thần lại phải sống trong địa ngục ngay từ lúc chào đời. Cũng may, em được phát hiện kịp thời, được xã hội dang tay cứu giúp. Sau cùng, nước mắt của người mẹ tội lỗi đã rơi nhưng quá muộn màng để thứ tha. Rồi đứa trẻ sẽ lớn lên trong thiệt thòi, cả về thể chất lẫn tinh thần, nghe mà chua chát quá! Hình minh họa (Ảnh: Sohu.com) Có lẽ, cuộc sống này không thiếu những câu chuyện mẹ cha ruột thịt bạo hành con cái, những người lớn thú tính tra tấn trẻ em, nhưng lý do và động cơ của họ lại không như người mẹ này, có kẻ tâm thần phân loạn, có kẻ vì ngoại tình làm biếng nuôi con, có người muốn trả thù chồng cũ... Còn với Da Cruz, bà ta không muốn hại đứa trẻ, chỉ muốn giấu đi vì chồng không thích sinh con thứ 4 – là một lý do vô cùng trời ơi đất hỡi. Sự nông nổi và ngốc nghếch ấy, không chỉ gây ra nỗi đau cho 1 gia đình mà còn khiến mảnh ghép yêu thương của xã hội, bị vỡ vụn trong đắng cay. Nguồn tham khảo: Thanh Niên