Ở bẩn luôn là vấn đề nhức nhối với các chủ trọ. Mỗi lần nhận lại căn phòng yêu dấu ngập ngụa rác, ai chẳng bất bình và choáng váng. Những thanh niên này bất chấp thể diện, ra ngoài thì mặc bóng bảy nhưng lại ở bẩn, sống trên bãi rác. Nhiều căn được chia sẻ công khai đã khiến dân tình giật mình, hoảng hốt tự hỏi, đây có phải phòng dành cho người ở.
Không chỉ ở bẩn, nhiều sinh viên còn "chơi chiêu" quỵt tiền rồi bỏ trốn khiến các chủ nhà méo mặt, chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Vừa mất tiền lại còn dọn dẹp bãi chiến trường, quả là số nhọ.
Mới đây, sự việc tương tự xảy đến ở thị trấn Lật Dương (Giang Tô, Trung Quốc). Kì nghỉ dịch Covid -19 kéo dài, nam sinh 20 tuổi xin khất tiền trọ đến tháng 3 nhưng hiện đã tháng 5, vẫn chưa có dấu hiệu nộp tiền, chỉ gọi điện kì kèo hứa lèo.
Vì nghỉ dịch Covid-19 nên nam sinh 20 tuổi đã khất tiền thuê nhà đến tháng 3 thì thanh toán. Khi đến kỳ hạn, chủ nhà tên gọi điện thì anh chàng tiếp tục hẹn đến cuối tháng 5 thì trả một thể.
Nghĩ là sinh viên nghèo, chủ nhà thương tình đồng ý. Thế nhưng sự lần lữa của chàng trai khiến chủ trọ nghi ngờ, sau đó ông phát hiện nam sinh nọ đã bỏ trốn và để lại bãi rác "siêu to khổng lồ".
Bức ảnh đăng tải cho thấy, các bức tường đều bị vấy bẩn, xung quanh căn phòng là 600 chai bia và rượu cùng hàng nghìn đầu lọc thuốc lá bị vứt trong góc. Rác thải chất cao hơn núi kèm theo mùi thức ăn mốc meo khiến ai bước vào cũng phải lợm giọng, kinh hãi.
Quá bức xúc, chủ nhà tìm mọi cách liên hệ với nam sinh mà bất thành. Sau tất cả, ông phải thuê người dọn dẹp hết 10 triệu đồng để "tống tiễn" đống rác nọ. Tiền mất, tật mang, ông chỉ biết than trời. Dù vậy, chủ nhà sẽ tha thứ và mong cậu ta biết điều, không quay lại phá đám, làm ảnh hưởng đến các nhà trọ khác.
Thu đi để lại lá vàng, thanh niên nọ bỏ đi để lại hàng trăm vỏ chai, cùng hàng nghìn đầu lọc thuốc lá
Trường hợp ở bẩn của thanh niên nọ không phải duy nhất tại Trung Quốc thời gian qua. Nhiều nhà trọ đã rơi vào cảnh bừa bộn, ẩm mốc, bốc mùi, chuột chạy rầm rầm như chỗ không người khiến các chủ nhà phải chịu thiệt hại đáng kể, tự tay lau dọn đống rác thải kinh hoàng.
Không chỉ có phòng trọ của ông Yang Shi mà thời gian vừa qua, rất nhiều nhà trọ ở Trung Quốc cũng rơi vào cảnh bừa bộn như vậy.
Thời gian nghỉ dịch quá lâu kèm theo ý thức người ở khiến cho nhiều phòng bừa bộn rác, chuột gặm hết đồ, chăn màn mốc meo hết cả.
Người cuối cùng chịu thiệt cũng chỉ là chủ nhà khi phải chính tay lau dọn đống rác thải kinh hoàng đó.
Nhung Đỗ / Tổng hợp : Webtintuc