Bánh mỳ 0 đồng của chàng trai mồ côi ở Đà Nẵng

 (SHTT) - Mô hình “Bánh mỳ 0 đồng” sẻ chia cùng những mảnh đời khó khăn, lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng của chàng trai mồ côi đã khiến nhiều người cảm kích.

Tiệm bánh mỳ 0 đồng đặc biệt nằm khuất trong con hẻm nhỏ trên đường Ngô Gia Tự (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mở bán từ 9h sáng hằng ngày cho đến chiều. Mỗi ngày bán 150-200 bánh mỳ thịt xíu, chả, dăm bông cho người ăn mặn và tương đậu, bơ đường cho người ăn chay.

Đào Văn Vĩnh bên tủ bánh mỳ 0 đồng của mình
Nhiều người lao động nghèo tìm tới tủ bánh mỳ 0 đồng

Đào Văn Vĩnh (27 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) khởi xướng tiệm bánh mỳ 0 đồng này. Mỗi phần bánh mỳ kèm theo sữa hoặc nước suối chai chỉ bán ra với giá 0 đồng nhằm hỗ trợ suất ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và người bán vé số trên địa bàn Tp Đà Nẵng.

 

Sinh ra và lớn lên từ trong nghèo đói khốn khó, nên Vĩnh hiểu được nỗi vất vả của những người lao động nghèo. Ngay từ những ngày mẹ mất, rồi sau đó là khi vừa học vừa làm sau khi cha mất, Vĩnh đã lan tỏa yêu thương của mình với những người lao động nghèo là những bữa cơm, bánh mì và sữa.

 

Tiệm bánh mỳ 0 đồng của Vĩnh được rất nhiều bạn bè, sinh viên đến giúp mỗi ngày. Để xây dựng tiệm bánh mỳ 0 đồng này, cả nhóm tự bỏ kinh phí chứ không gọi vận động.

 

Cùng với đó, Vĩnh cũng vận động tài trợ, quyên góp cho nhiều hoàn cảnh bất hạnh, người già neo đơn và cả những người khốn khó mà Vĩnh đã gặp trên hành trình lan tỏa yêu thương của mình.

Đức Huấn