Chú rể quỳ xuống chân “cô gái” không phải cô dâu trong lễ cưới: “Cho phép chú được cưới mẹ con”

Với nhiều người, ngày cưới chính là một trong những ngày trọng đại của cuộc đời, ngày mà bạn cùng người ấy chính thức cùng nắm tay nhau về chung một nhà. Trong ngày cưới, ngoài sự xuất hiện của hai bên gia đình thì tiêu điểm của sự chú ý không ai khác chính là cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ nhân vật chính của một lễ cưới sẽ là người khác không phải cô dâu chưa?

Sự việc hi hữu trên được ghi lại trong một đám cưới ở Thái Lan. Theo đó, cô Piyaporn Thongprakob trước đó đã từng “qua một lần đò” và là mẹ đơn thân của một bé gái vô cùng đáng yêu. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, chú rể đã dành rất nhiều tình yêu thương cho hai mẹ con cô Piyaporn, đồng thời không quên hứa rằng sẽ cố gắng chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con suốt quãng đời còn lại.

Trong ngày trọng đại của mình, trong lúc quan khách đang hướng toàn bộ sự chú ý vào cặp đôi hạnh phúc thì bất ngờ chú rể bước qua một bên, quỳ gối trước mặt cô con gái của vợ và nói lời “cầu hôn”. Nội dung của lời cầu hôn đặc biệt này là muốn cô bé sẽ chấp nhận cho anh được cưới mẹ của bé và cho phép anh được làm bố của bé, được chăm sóc và yêu thương bé cùng với mẹ của em.

Hành động của chú rể ngay sau đó đã khiến cô dâu bật khóc ngay trên sân khấu, trong khi cô con gái xinh đẹp của cả hai thì nở một nụ cười rạng rỡ. Bên dưới, các quan khách tham dự hôn lễ đều cảm thấy vô cùng cảm động, một số còn lén lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, chia vui với gia đình nhỏ ở trên sân khấu.

Chia sẻ về sự việc bất ngờ xảy ra trong ngày cưới của mình, cô dâu Piyaporn cho hay cô không hề hay biết về kế hoạch của anh chồng. Đứng bên cạnh chồng cùng con gái lúc ấy, cô đã không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô Piyaporn cũng nói thêm rằng cô cảm thấy vô cùng biết ơn chồng vì những tình cảm và sự chân thành mà anh dành cho hai mẹ con cô kể từ khi cả hai mới quen biết cho tới lúc về chung một nhà. Không giấu nổi hạnh phúc khi kể về chồng và con mình, cô Piyaporn chia sẻ: “Anh ấy nói với tôi rằng anh không muốn con gái sẽ cảm thấy tổn thương trong ngày mẹ tái hôn với người khác. Anh ấy cũng muốn chứng minh cho con bé rằng tình yêu anh dành cho tôi là thật, và sự yêu thương mà anh dành cho con bé cũng không thể nào là giả dối”.

Được biết trước đó, cô Piyaporn đã ly hôn chồng cũ từ khi em bé trong bụng vẫn chưa chào đời. Suy sụp vì sự đổ vỡ trong hôn nhân, người phụ nữ ấy vẫn cố đứng lên có gắng vì đứa con bé bỏng. Và niềm hạnh phúc hiện tại chính là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của cô, và cũng là sự đền bù cho những thiếu thốn mà cô con gái đáng yêu của họ phải chịu đựng.

Hiện tại, gia đình cô Piyaporn sống rất hạnh phúc bên nhau. Người phụ nữ đang mang bầu đứa con chung với người chồng thứ hai, trong khi chồng cô vẫn dành toàn bộ sự thương yêu cho cô con gái đáng yêu của hai người.

Hiện tại, gia đình cô Piyaporn sống rất hạnh phúc bên nhau. Người phụ nữ đang mang bầu đứa con chung với người chồng thứ hai, trong khi chồng cô vẫn dành toàn bộ sự thương yêu cho cô con gái đáng yêu của hai người.

Tình yêu thương với bé gái cũng được gia đình cô Piyaporn thể hiện qua việc cùng đặt tấm hình chú rể quỳ xuống cầu hôn bé trong hôn lễ của hai người. Không những thế, rất nhiều khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc của gia đình 3 người cũng được hai bậc phụ huynh đăng tải, khiến nhiều người cảm thấy mừng cho người mẹ đã tìm thấy bến đỗ sau một lần đổ vỡ, và cũng mừng cho cô bé nhỏ đã được nhận sự thương yêu đủ đầy của cả bố và mẹ.

Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc nói trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khâm phục và tán thưởng hành động của chú rể, trong khi một số khác lại chúc mừng cô dâu vì tìm được bến đỗ vững chắc cho mình và con gái bé bỏng.

Theo yan