Trời tối, mẹ chở con gái lớp 6 tông vào khối bê tông: Xót xa con mất tại chỗ, mẹ nguy kịch

Đọc mấy tin này xót quá các mẹ, bởi chở con ra đường là em nhìn trước ngó sau, quan sát ghê lắm, chạy chậm thiệt chậm muốn quẹo là phải dừng hẳn vào trong lề quan sát khi nào cảm thấy an toàn rồi mới quẹo chứ nhiều người chạy xe ẩu lắm, tốt nhất là mình nên né họ cho lành.

Chuyện đau lòng mà em nói đến xảy ra ở Quảng Ninh, nguyên nhân ban đầu được cho là do chị Hòa điều khiển xe máy đi với tốc độ cao trong khi khu vực này không có đèn chiếu sáng.

Khoảng 21h30 tối 10/11, tại khu khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một bé gái thiệt mạng, người mẹ bị thương nặng.

Vụ tai nạn làm cháu Vũ Thanh Thảo tử vong tại chỗ, chị Bùi Thị Hòa (SN 1981) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.


Vụ tai nạn xảy ra khi chị Bùi Thị Hòa (SN 1981, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) điều khiển xe máy BKS 14P8-3093 chở theo con gái là cháu Vũ Thanh Thảo (học sinh lớp 6) lưu thông về phía đường Cao Xanh thì bất ngờ đâm vào khối bê-tông chắn ngang đường. Hậu quả cháu Vũ Thanh Thảo tử vong tại chỗ, chị Bùi Thị Hòa được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu được cho là do chị Hòa điều khiển xe máy đi với tốc độ cao trong khi khu vực này không có đèn chiếu sáng.

Người dân sống tại khu vực này cho biết: Barie và các khối bê-tông chắn ngang đường do Ban quản lý Khu đô Thị Cao Xanh - Hà Khánh B thiết lập để ngăn chặn các loại xe tải thường đi vào đổ trộm phế thải trong khu đô thị. Tuy nhiên, hệ thống đèn chiếu sáng tại đoạn đường này hiếm khi được bật nên đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra./.

Dẫn tin từ: https://vov.vn/xa-hoi/dam-vao-barie-...ang-977152.vov

Tổng hợp : Webtretho