Tin mới nhất vụ Phở Hòa Pasteur 8 lần bị giang hồ "khủng bố" bằng mắm tôm

(SHTT) - Theo trình báo của ông Linh, từ ngày 1/7 đến nay, quán đã 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm và gia đình đều trình báo cho công an phường 8, quận 3. Mặc dù vậy, nhóm người lạ vẫn không buông tha.

Trước đó, vào ngày 31/7, Công an quận 3, TP.HCM đã tiếp nhận đơn trình báo của ông P.T.L. (51 tuổi, ngụ quận 3) - chủ quán phở Hòa trên đường Pasteur, phường 8 - về việc quán của ông liên tục bị người lạ tạt sơn, mắm tôm, lòng thối đến 8 lần. 

Sau khi tiếp nhận, cơ quan này đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận tiến hành điều tra nguyên nhân, truy xét vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 31/7, hàng chục thực khách trong đó có cả khách nước ngoài đang ăn điểm tâm tại quán phở Hòa (ở đường Pasteur quận 3, TP.HCM) bỏ chạy nháo nhác vì có nhiều người đàn ông ngổ ngáo bất ngờ tạt sơn và mắm tôm vào. Tối 30/7, tại đây cũng xảy ra sự việc tương tự khi một nhóm người dừng xe máy, tạt sơn đỏ vào quán.

Phở Hòa ngưng phục vụ để khách phục hậu quả. Ảnh: Người Lao Động  

Theo trình báo của ông Linh, từ ngày 1/7 đến nay, quán đã 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm và gia đình đều trình báo cho công an phường 8, quận 3. Mặc dù vậy, nhóm người lạ vẫn không buông tha. Suốt một tháng qua, cả gia đình ông Linh không dám bước ra đường, kinh doanh bị đình trệ và luôn sống trong sợ hãi dù đã có đơn trình báo, kêu cứu.

Ông Linh cho biết hơn một tháng qua có nhiều nhóm người đến ép gia đình ông trả nợ thay cho em rể là Trần Anh Tuấn.

Cũng theo ông Linh, ông Tuấn kết hôn với em gái út của chủ quán và làm kinh doanh ở bên cạnh. Ông Tuấn nợ nần rất nhiều, chỉ từ tháng 3 năm nay đã cầm ba xe hơi Lexus RX350, Audi Q7 và Mercedes S350 lấy 5 tỉ đồng. Ông này còn vay 300 triệu đồng và bán một xe Land Rover 1,1 tỉ đồng cho một cá nhân khác nhưng chưa làm giấy tờ. Ngoài ra, ông Tuấn có vay 2,2 tỉ đồng của ông VTS. Sau khi đến hạn mà không được trả, ông S. đã ủy quyền và hợp đồng cho một công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ ở Móng Cái, Quảng Ninh có chi nhánh ở TP.HCM đến đòi tiền… Sau chuyện này thì ông Tuấn đi đâu không rõ.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TP HCM đã đến quán Phở Hòa tại số 280C Pasteur, phường 8, quận 3, TP HCM, ghi nhận hiện trường, làm việc với những người trong gia đình về việc trong một tháng 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm,...

Ông Linh chia sẻ, chuyện quán phở bị như vậy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của gia đình, nhiều lần bị ném chất bẩn quán phải đóng cửa để dọn dẹp. Thậm chí các thành viên trong gia đình không ai dám bước ra ngoài đường hoặc đi xa vì sợ.

Trần Hảo