Làm "nghệ thuật" trong căn bếp của bạn

Với đôi bàn tay khéo léo và tình cảm ấm áp dành cho gia đình, các bà nội trợ "lắc mình" trở thành những người nghệ sĩ, ngay chính trong căn bếp của mình.

Có tham giác các hội, nhóm về nữ công, gia chánh trên mạng xã hội (MXH) mới thấy được các bà mẹ bỉm sữa của chúng ta khéo léo, sáng tạo thế nào. Từng bữa ăn được bày lên, ai cũng phải thốt lên: thật sự là những tác phẩm nghệ thuật.

Món thạch đậu xanh được tạo hình thành những bông hoa cúc, kết hợp với tài trang trí của mẹ bỉm sữa, nhìn thật bắt mắt.

Bánh tráng trộn sốt tắc được nhuộm vàng bởi sa tế, là món ăn vặt thật lý tưởng trong những buổi chiều đông. 

Thật đáng kinh ngạc, các "nghệ thuật gia" ấy còn tự tay ngâm rượu mai quế lộ để chuẩn bị làm lạp xường cho ngày Tết Nguyên Đán.

Món ăn hàng ngày cũng được tận tâm sáng tạo.

Ngay đến món chè cũng khiến người ta không dứt nổi mắt ra được. Chè nếp hay chè đậu trắng món chè quen thuộc với mọi nhà. Hạt xôi chè được ngâm với hoa đậu biếc cho có màu khác lạ và thêm ít sầu riêng vào nấu cùng nên rất thơm.