Xúc động người chồng lam lũ hỏi mua áo cho vợ, sợ bị chê phải nhấn mạnh: "Tôi hỏi là tôi mua đấy"

“Tôi hỏi là tôi mua đấy, mai tôi quay lại cô nhé, tôi hỏi là tôi mua mà…”, câu nói của chú đã chạm vào trái tim của nhiều người, khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

Thời bây giờ, nhiều người ngại yêu cũng chỉ vì hai chữ “toan tính”. Bước vào một mối quan hệ tình cảm, khi người ta quá cân, đo, đong, đếm chuyện thiệt hơn, chuyện được gì – mất gì, vô tình khiến tình yêu không còn đẹp đẽ như cái nghĩa nguyên thủy ban sơ của nó nữa. Nhất là khi, vấn đề vật chất đang vô tình tạo bức rèm ngăn cách làm những trái tim chân thành thiếu niềm tin vào tình yêu.

Nhưng đừng vội bi quan, khi bạn vẫn còn muốn được yêu thương bằng những điều giản dị nhất. Như câu chuyện mà bạn Linh Ly chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít giờ, về hình ảnh người đàn ông lam lũ tìm mua một chiếc áo mới cho vợ, đã làm bao con người phải lặng mình suy ngẫm:

Người đàn ông với dáng vẻ lam lũ vào mua áo cho vợ.

“Tối qua chú đứng trước cửa hàng ko dám đi vào trong vì quần áo chú bị bẩn và rách. Chú đứng ngoài ngắm nghía 1 lúc rồi nói vọng vào: “Cô ơi cô cho tôi hỏi bộ này mấy tiền, tôi mua cho vợ tôi 55-60 kí có vừa ko cô?”... 

Xong chú hỏi tên đường, đứng ngắm thêm 1 chút rồi chú quay đi và dặn: “Tôi hỏi là tôi mua đấy, mai tôi quay lại cô nhé, tôi hỏi là tôi mua mà...”. 

Đấy! Giàu nghèo mà làm gì... cứ yêu thương và dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau là đủ rồi.

Chúc chú và vợ chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc”.

Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc sống thế thôi, cũng đủ để trái tim cằn cỗi của ai đó bỗng dưng bừng sáng, nảy chồi xanh tươi. Nhiều người bảo rằng, cuộc sống này thiếu tiền mới chết, nhưng thật ra, bao nhiêu người giàu dám khẳng định mình chưa từng khổ tâm và cô đơn, hay ước mơ một bữa cơm gia đình bình dị, khi ngồi trên một núi tiền. Nói như vậy để thấy, giàu hay nghèo bạn vẫn có thể sống được, sống tốt là đằng khác, nhưng trái tim con người ta sẽ chết ngay khi còn đập trong lồng ngực, nếu cuộc sống này thiếu yêu thương.

Chú hẹn sẽ quay lại để mua cho vợ mình bộ quần áo.

Hình ảnh người chồng với dáng vẻ khắc khổ, bộ quần áo lấm lem đi chọn mua quần áo cho vợ, khiến ai nấy đều cảm động xen lẫn xót xa. Nghĩa vợ chồng, đôi khi chỉ là biết sống vì nhau, yêu thương nhau cả khi cao sang hay nghèo đói, bữa cơm dưa cà, nước mắm cũng đủ để có niềm tin và động lực để sống vì nhau và trân quý cuộc đời này.

Bình luận của CĐM.

Sau tất cả, chân ái là khi chúng ta thà trải qua giông bão cùng nhau, còn hơn hưởng lạc vinh hoa một mình. Và chỉ mong khi bình yên, đừng ai quên đi lời thề trong giông bão. Bạn có nghĩ như thế không.

Lệ Quyên