Đường Phạm Văn Đồng không còn bóng mát

(SHTT) - Thời gian này, người dân lưu thông qua đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) không khỏi xót xa, tiếc nuối khi chứng kiến hai hàng cây xà cừ có tuổi đời trên chục năm đang trơ trọi vì bị cắt tỉa để đánh chuyển, chặt hạ.

Hơn 1.100 cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) có tuổi đời trên chục năm đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đánh chuyển, chặt hạ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long và triển khai dự án đường trên cao.

Sau khi đánh chuyển, cây sẽ được đưa về nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao quốc lộ 5 - vành đai 3 để trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, việc phải chứng kiến hai hàng cây xanh hàng ngày tỏa bóng mát trên đường Phạm Văn Đồng đang dần dần biến mất khiến người dân không khỏi bùi ngùi, tiếc nuối.

Một số hình ảnh PV ghi nhận ngày 2/11:

Hàng cây xà cừ có tuổi đời trên chục năm bị cắt tỉa để đánh chuyển phục vụ công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long và triển khai dự án đường trên cao. Ảnh Mai Quý  
 Cành cây to bị cắt thành khúc để dễ vận chuyển. Ảnh Mai Quý 
 Công nhân đang cắt những cành to thành khúc. Ảnh Mai Quý 
 Công nhân đang đánh cây để đưa về nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao quốc lộ 5 - vành đai 3 để trồng và chăm sóc. Ảnh Mai Quý 
Dự kiến đến tháng 12/2017 sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển, chặt hạ toàn bộ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh Mai Quý  

Mai Qúy