Xuân cùng đất nước, tình yêu hòa nhịp non sông trong thơ Vũ Thắm
Từ nhịp sống lao động, xây dựng đất nước đến tình yêu đôi lứa dung dị mà bền sâu, tác phẩm khắc họa sự hòa quyện giữa hạnh phúc riêng và vận mệnh chung, giữa mùa xuân của đất trời và mùa xuân của đất nước, con người trong ước mơ chung sáng đẹp với rạng hồng.
XUÂN CÙNG ĐẤT NƯỚC , TÌNH YÊU
Xuân chớm về , từng rẻo cao , bờ bãi
Cỏ xanh màu sau hoang dại , trầm sâu
Muôn khát vọng thắm trên trang vở mới
Nắng tràn dâng những nhịp nối trên cầu.
Phố mở lối – công trình mau dáng thẳng
Gió đổi mùa gieo màu nắng phong quang
Bàn tay nhỏ góp xây điều lớn mạnh
Vận nước mình...thêm mỗi ngày thênh thang
Bếp ấm lửa trong từng căn nhà nhỏ
Cuộc đói no vẫn hằn ánh đăm chiêu
Mỗi hạt thóc nặng ân tình ruộng khổ
Tiếng cười lan qua từng bữa cơm chiều
Giữa mùa xuân, ta dắt dìu thật khẽ
Cho mạch nguồn cháy lặng lẽ trong tim
Em vòng tay hong đời anh lại ấm
Trao hương nồng...trao luôn cả bình yên
Tình đôi ta bước theo...tình non nước
Mỗi giấc mơ in trọn dáng yêu thương
Khi Tổ quốc vững đi lên từng bước
Và đôi mình cũng lớn giữa quê hương
Xuân đất trời – xuân lòng ta lắng tụ
Ước mơ chung sáng đẹp với rạng hồng
Tay trong tay, cùng hướng về phía trước
Hạnh phúc đầy trên đất Mẹ mênh mông !!!
Nhà thơ Vũ Thắm (Hải Phòng)
TIN LIÊN QUAN
-
Cuốn sách cho những ai sắp bước lên ‘chuyến bay’ đầu đời
-
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Đêm nghệ thuật thắp sáng lòng yêu nước và niềm tin
-
Đêm nghệ thuật 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng': Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng
-
Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng: Mạch sáng tạo vẫn bền bỉ
Tin khác
- Thương hiệu Váy cưới lớn nhất Việt Nam