SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Vụ em trai tự đào huyệt trôn xác chị gái trong nhà: "Nhói lòng" câu chuyện phía sau

07:05, 26/03/2018
(SHTT) - Do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền mua quan tài và đất để chôn cất nên em trai đã chôn xác chị ruột trong chính căn nhà của mình.

 Vietnamnet đưa tin, liên quan vụ việc em trai tự đào huyệt chôn xác chị ruột trong nhà đã xảy ra tại 18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 25/3 UBND phường 1 cho biết, chính quyền cùng người dân địa phương đã quyên góp, hỗ trợ mai táng thi thể bà Trịnh Thị Bạch Tuyết (46 tuổi) tại Nghĩa trang Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, sau khi cơ quan công an kết thúc cuộc khám nghiệm tử thi và xác định không có dấu hiệu tội phạm.

su-that-nhoi-long-vu-em-trai-dao-huyet-chon-xac-chi-trong-nha-2

Thi thể bà Tuyết được người em trai chôn ngay dưới gầm giường. Ảnh: Vietnamnet 

Trước đó, theo Thanh Niên, chiều 23/3, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Trịnh Anh Tuấn ở số nhà 18, đường Phan Đình Phùng, P.1, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã chôn xác chị gái của mình là bà Trịnh Thị Bạch Tuyết ngay trong căn nhà này.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, khai quật tử thi, đưa đến nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để khám nghiệm tử thi. Thi thể của bà Tuyết đã bốc mùi thối nên cơ quan chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực này.

Ông Trần Văn Hùng, hàng xóm cạnh nhà ông Tuấn, cho biết bà Tuyết bị mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối hơn 5 năm. Mặc dù ông Hùng ở bên cạnh nhà nhưng không hay biết bà Tuyết đã chết. Mãi đến khi những người bạn của bà Tuyết truy vấn ông Tuấn thì mới hay ông Tuấn đã chôn xác bà Tuyết ngay trong nhà.

Chia sẻ với báo Lao Động, bà Huỳnh Thị Thanh Thúy (58 tuổi, hàng xóm của ông Tuấn) cho biết: “Xuất phát từ cái nghèo nên nó mới làm thế. Thằng Tuấn nó cũng có kể, có đi hỏi mua cái quan tài nhưng không đủ tiền, rồi nghĩ không có tiền mua đất chôn nên nó nghĩ quẩn mà làm như thế. Hàng xóm ở đây cũng có nghe mùi hôi thối, nhưng cứ nghĩ nó nuôi chó nên bốc mùi”.

Theo bà Thúy, xóm giềng không biết chị Tuyết mất, chỉ đến khi các đồng nghiệp của chị lên thăm, không thấy chị ấy đâu, họ gặng hỏi thì Tuấn bảo là "chị Tuyết chết rồi".

"Nó không có tiền mai táng nên chôn dưới gầm giường, nếu biết thì chúng tôi quyên góp mỗi người một ít lo cho nó mai táng chứ sao mà bỏ được" - bà Thúy ngậm ngùi.

Còn theo bà Phẩm, trước khi lâm bệnh, chị Tuyết nói với Tuấn là: "Nếu chị mất, em quấn chiếu chôn ở đâu cũng được".

Mạnh Trường (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 6 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.