Vợ nhà người ta: Trời mưa lạnh vẫn lặn lội đi đón chồng nhậu say, còn mang khăn ấm, áo khoác đầy đủ
nhậu nhẹt vừa gây hại cho sức khoẻ lại vừa làm giảm thời gian đôi lứa bên nhau nên hầu như chẳng người phụ nữ nào thích bạn trai hoặc chồng mình tụ tập ăn nhậu. Nhiều chị em còn tỏ thái độ ngay lập tức khi thấy người yêu hay chồng bù khú bạn bè. Thế nhưng, cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại khác.
Thấy chồng đi uống rượu với bạn say xỉn tới mức không thể tự đi về nhà, cô nàng liền lập tức đi đón, bất chấp trời đang vừa mưa vừa lạnh. Thậm chí, nữ chính còn cẩn thận mang theo khăn ấm và áo khoác cho người thương mà không một câu cằn nhằn. Đặc biệt, những hành động này diễn ra trong vòng chưa đến 10 phút, tính từ thời điểm anh chồng gọi điện bảo ’10 phút nữa đón anh ở Xã Đàn, anh say lắm rồi’.
Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện trên đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ được đăng tải. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra đồng tình với cách ứng xử của nữ chính.
Dưới phần bình luận, nhiều bạn nữ khẳng định rằng ’các anh mà cứ dõng dạc nói tới đón về khi say thì chị em chúng tôi cũng không nề hà gì cả. Điều đấy chứng tỏ tin tưởng nhau’. Còn phái nam thì không ngừng ca ngợi nữ chính là ’vợ nhà người ta’ và ao ước nửa kia của mình cũng tâm lý như vậy.
’Lúc say nhất chúng tôi chỉ nhớ về người phụ nữ chúng tôi yêu nhất. Chứ không phải bờ vai của các anh xe ôm hay tài xế taxi’, bạn N.Q.V nói.
’Nói chung làm như cô vợ này là hợp lý. Vừa giữ an toàn giao thông lại vừa tránh cho chồng mất khoản tiền lớn nếu lỡ chẳng may bị công an thổi nồng độ cồn’, nickname H.H ủng hộ.
’Mình cũng hay đón chồng mình mỗi khi anh ấy uống say. Tuy mất công mất việc thật nhưng giữ được an toàn cho người mình yêu thì cũng sẵn sàng’, một người dùng facebook chia sẻ.
TH ( SHTT )