Tình cờ gặp Đoàn Ngọc Hải, cậu bé lễ phép xin được bắt tay và từ chối nhận sữa vì nhiều người cần hơn
Tiếp tục rong ruổi trên những cung đường từ Bắc chí Nam để thực hiện công việc thiện nguyện giàu ý nghĩa, ông Đoàn Ngọc Hải mới đây đã lái xe đưa các bệnh Nhi về Hậu Giang. Trên đường đi, khi thấy các cháu học sinh đang đi học về, ông Hải đã dừng xe gọi các cháu lại tặng sữa. Một câu chuyện siêu dễ thương giữa ông Đoàn Ngọc Hải và 1 cậu bé diễn ra sau đó khiến không ít khán giả ấm lòng.

Khi được ông Hải gọi lại và tặng mỗi đứa 2 hộp sữa, cậu bé này đã vui mừng cảm ơn rối rít. Tuy nhiên, sau đó cậu bé chần chừ rồi cười bẽn lẽn xin được bắt tay ông Đoàn Ngọc Hải. Ông Hải khá bất ngờ khi cậu bé nhận ra mình là ai. Ngay sau đó cậu bé từ chối nhận sữa rồi nói: "Dạ cho con xin bắt tay chú 1 cái, còn sữa chú để tặng người ta đi, ở nhà con có rồi". Ông Hải thắc mắc: "Nhà con có khá không". Cậu bé lễ phép chia sẻ gia đình cậu bình thường nhưng cậu muốn nhường phần sữa này cho những người cần nó hơn. Ông Đoàn Ngọc Hải vui vẻ bắt tay rồi bật cười vì cách ứng xử ngoan ngoãn của cậu bé. Cuối cùng, sau nhiều lần đưa đẩy cậu bé nọ đã quyết định nhận 1 hộp sữa để ông Hải vui lòng.




Trên đường đi, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dừng xe khi thấy các cháu nhỏ và tặng sữa. Các bé rất phấn khích khi thấy ông và luôn miệng hỏi: "Ông đi đâu vậy ông?". Hành trình thiện nguyện, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, các hoàn cảnh khó khăn của ông Đoàn Ngọc Hải đã lan tỏa khắp mọi nơi. Không chỉ người lớn mà ngay cả các cháu bé cũng biết ông là ai và ông đang làm gì. Một câu chuyện nhỏ hết sức đáng yêu giữa ông Hải và cậu bé Hậu Giang từ chối nhận sữa để phần cho người khác thật sự khiến bao người thêm ấm lòng.





Tin khác
