SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bác sĩ trẻ cắt tóc, rạng rỡ trước khi vào tâm dịch Bắc Giang

13:24, 29/05/2021
Hình ảnh bác sĩ trẻ ở TP.HCM trước khi lên đường chi viện tâm dịch Bắc Giang được đồng nghiệp cắt tóc với nụ cười rạng rỡ đã “đốn tim" cư dân mạng.

Hình ảnh bác sĩ trẻ ở TP.HCM trước khi lên đường chi viện tâm dịch Bắc Giang được đồng nghiệp cắt tóc với nụ cười rạng rỡ đã “đốn tim" cư dân mạng.

Chiều 29-5, hình ảnh của một bác sĩ (BS) trẻ với mái tóc vừa cắt gọn, cười rạng rỡ trước khi lên đường chi viện Bắc Giang gây xúc động mạnh cộng đồng mạng

Được biết, đây là BS Đặng Minh Hiệu, Khoa Gây mê Hồi sức của Bệnh viện (BV) Đại học (ĐH) Y dược TP.HCM. BS Hiệu là một trong hơn 200 y bác sĩ của BV Đại học Y dược TP.HCM đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Vào 21 giờ tối nay, BS Đặng Minh Hiệu sẽ cùng ThS-BS Huỳnh Phương Nguyệt Anh – Khoa Chấn thương chỉnh hình BV ĐH Y dược TP.HCM  và ThS-DS Trương Văn Đạt (Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược TP.HCM) sẽ lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang.

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu với mái tóc cắt gọn và nụ cười rạng rỡ trước khi lên đường chi viện tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: Nam Phương

Nhiều người đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ tinh thần cảm phục với các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. “Nụ cười làm lòng người cứ rưng rưng. Chúc các bác sĩ nhiều sức khoẻ, mong bình an đến với đoàn mình", facebooker Thu Nguyễn bày tỏ.

“Cảm phục, trân trọng sự đóng góp của các bác sĩ trong sứ mệnh chống dịch, bảo vệ sức khỏe của đồng bào. Cầu mong các bác sĩ mạnh khỏe, an lành, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất", facebooker Ngọc Điệp chia sẻ.

Xúc động khi nhìn thấy nụ cười lạc quan của đồng nghiệp, PGS-TS-BS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học Đào tạo BV ĐH Y dược chia sẻ một tấm ảnh hơn ngàn lời nói, nói nhiều cũng bằng thừa. “Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tâm thế hiến dâng ấy đã vượt lên trên tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất. Cảm ơn em, một người thầy thuốc trẻ trong trăm ngàn người thầy thuốc Việt Nam".

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu với hình ảnh thường ngày. Ảnh: Nam Phương

Trước khi lên đường, BS Hiệu chia sẻ khi tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch, anh cùng với các đồng nghiệp luôn trong tâm thế chủ động trước khi có lệnh điều động. Hiện nay, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các cơ sở hớt tóc cũng tạm đóng cửa để phục vụ phòng chống dịch nên BS Hiệu nhờ đồng nghiệp “xử lý" giúp mái tóc.

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu cùng đồng nghiệp tham gia sàng lọc bệnh nhân COVID-19 ở khu vực vùng đệm của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

“Ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức từ tâm dịch nên thấu hiểu được sự phức tạp của đợt dịch lần này. Được góp sức cùng các đồng nghiệp dập dịch nơi tuyến đầu tôi cảm thấy rất vinh dự. Dịp điều động đến công tác tại tâm dịch Bắc Giang cũng là cơ hội cho tôi được lý tưởng của tuổi trẻ. Tôi nguyện cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống đại dịch, sớm mang cuộc sống bình yên cho dân mình.

Tôi mong ai cũng thấu hiểu nỗi vất vả của biết bao nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện, lực lượng truy vết… ngày đêm họp khẩn, đưa ra phương án, giải quyết khó khăn khi xuất hiện ổ dịch mới. Tất cả đều đã trở thành những chiến binh trên chiến tuyến này” – BS Hiệu chia sẻ.

Chắc hẳn BS Hiệu và các đồng nghiệp sẽ có những trang nhật ký chống dịch không bao giờ quên.

Nguồn Pháp luật

https://plo.vn/xa-hoi/bac-si-tre-cat-toc-rang-ro-truoc-khi-vao-tam-dich-bac-giang-988751.html

Tổng hợp : Webtintuc 

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.