Thương nhớ Bác - Nhớ thương
Tháng Năm về thuơng nhớ Bác,
Bác ơi! Trở lại làng Sen xao xuyến bồi hồi
Trăm năm trước,trong đêm đen nô lệ
Có một chàng thanh niên xứ Nghệ
Không quản gian lao, cất bước lên tàu
Vượt trùng dương khắp bốn biển năm châu
Tìm tự do, tìm con đường cứu nước
Không sợ hy sinh, xây niềm mơ ước
Độc lập Tự do Hạnh phúc vô bờ
Bác ra đi để gây dựng ngọn cờ
Cho dân tộc cùng đồng lòng đứng dậy
Đánh đổ cường quyền, quét sạch xâm lăng
Tổ quốc Việt Nam, giang sơn một dải
Ta tự hào lịch sử bốn ngàn năm…
Dù khắp muôn phương nhớ Bác, về thăm
Đi giữa làng Sen ngập tràn nỗi nhớ
Bác đi xa vẫn còn bao trăn trở
Đất nước hùng cường, hạnh phúc nhân dân
Chúng con trở về, sen ngát trong tim
Hoa phượng đỏ nhớ Người xa thao thiết
Lời Bác dặn xin ghi tâm khắc cốt
Đoàn kết một lòng Tổ quốc Việt Nam
Nhớ thương Người, ta vững bước bay lên!
Kim Liên, tháng 5/2021
Đứng trước đại dịch bùng phát trên toàn thế giới. Các nước cũng như tại Việt Nam đang gồng mình để phòng và chống dịch, một căn bệnh thật quái ác, thật nguy hiểm tới nhân loại.
Bài thơ dưới đây của tác giả Nguyễn Đình Trung, Viện Trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM, rất kịp thời, động viên cả nước nói riêng, cộng đồng thế giới nói chung đang hàng giờ lăn lộn, gồng mình để chống dịch. Bài thơ mang đầy tính nhiệt huyết, lắng đọng những tâm tư, tình cảm, tình yêu thương đùm bọc và tạo dựng niềm tin cho chính mình, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng nhà nước để vượt qua những cơn lốc bi kịch của căn bệnh nguy hiểm.
NHỚ THƯƠNG
Tháng Năm về hoa phượng nhớ thương ai
Trong giọt nắng có nỗi buồn xa cách
Ta phải chia ly trong những ngày chống dịch
Em vào cách ly, anh trăm việc bộn bề
Thương em nhiều từ sáng đến khuya
Em nhung nhớ trong căn phòng cách biệt
Đứa con nhỏ nhớ mẹ hiền thao thiết
Cứ đêm ngày nhắc mẹ của con đâu?
Đồng đội chờ anh, mẹ đã lên tàu
Đi về phía ban mai đầy nắng
Dẫu biết rằng đêm ngày luôn lo lắng
Không biết mình có bị nhiễm Cô vy
Em hãy yên tâm khi phải cách ly
Là đang giữ bình yên cho người khác
Nhớ thương nhau không thể nào nói được
Tiếng ve gọi bầy khắc khoải chờ mong!
Ở ngoài này đồng đội ngóng trông
Cả đất nước vận hành như thời chiến
Đêm không ngủ tìm từng người bị nhiễm
Xét nghiệm, truy tìm ai F1, F0
Đất Việt yêu thương đã hóa dòng sông
Mỗi giọt nước chung dòng ra biển cả
Cả thế giới là đại dương đầy sóng cả
Bao trái tim hồng muối mặn gừng cay
Loài người ơi mong muôn triệu bàn tay
Cùng sẻ chia, cùng xiết tay đoàn kết
Để chặn đứng kẻ thù chung Cô vít
Thế giới yên bình hạnh phúc bên nhau…
Tháng O6/2021: Nguyễn Đình Trung-Viện Trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM