Tháng Năm về Làng Văn hóa: Nơi những câu chuyện về Bác còn mãi
Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những sắc màu văn hóa hướng về Thủ đô
Tháng 5 về, không gian xanh mướt của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào đến từ 16 dân tộc anh em như Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú... đại diện cho 11 địa phương trải dài từ Bắc chí Nam như Thái Nguyên, Phú Thọ, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk cho đến Cần Thơ.
Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện là sự góp mặt của đoàn đồng bào dân tộc Tày, Nùng đến từ tỉnh Thái Nguyên trong hai ngày 16 và 17/5. Với hoạt động mang tên “Thương nhớ áo chàm”, du khách sẽ có cơ hội chứng kiến việc tái hiện nghi lễ cầu an, giải hạn truyền thống. Đây là một nét văn hóa tâm linh sâu sắc, là lời tạ ơn trời đất đã ban cho bản làng sức khỏe, mùa màng bội thu, đồng thời gửi gắm khát vọng về một năm mới thuận hòa, ấm no. Hình ảnh những tà áo chàm giản dị, thanh cao giữa không gian núi rừng Đồng Mô gợi nhắc về tình cảm thủy chung, son sắt của người dân Việt Bắc dành cho "Bác Hồ của chúng ta".
Nhiều hoạt động diễn ra trong tháng 5 với chủ đề "Bác Hồ trong trái tim đồng bào" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC
Những lời ca dâng Người
Âm nhạc và vũ điệu chính là sợi dây kết nối tâm hồn các dân tộc. Chương trình dân ca dân vũ “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” hứa hẹn mang đến những giây phút xúc động với các tiết mục được dàn dựng công phu. Những điệu then, tiếng tính hay những điệu múa khèn không chỉ là di sản văn hóa mà còn là tiếng lòng của người dân vùng cao hướng về vị Cha già dân tộc.
Tiếp nối mạch cảm xúc đó, chương trình “Quà tháng Năm dâng Bác” do chính cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng biểu diễn. Những nhạc cụ tre nứa thô sơ, những điệu múa xoang, múa sạp uyển chuyển trở thành những "món quà" tinh thần vô giá. Qua đó, đồng bào khẳng định quyết tâm thực hiện lời dạy của Người: đoàn kết một lòng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc để xây dựng quê hương, phum sóc ngày càng giàu đẹp.
Riêng đối với dải đất Tây Nguyên đầy nắng gió, chương trình “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên” lại mang một sắc thái riêng. Bên cạnh tiếng cồng chiêng vang vọng, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện kể đầy cảm động của những người con đại ngàn về tình cảm mà Bác Hồ dành cho Tây Nguyên và tấm lòng sắt son của đồng bào đối với Đảng, với Bác. Những câu chuyện giản dị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống thường nhật chính là minh chứng sống động nhất cho sức lan tỏa của Người.
Góc nhìn lịch sử qua những thước phim, bức ảnh
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động biểu diễn, không gian trưng bày ảnh với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” là một điểm dừng chân không thể bỏ qua. Với khoảng 50 bức ảnh tư liệu quý giá được trích từ quỹ ảnh của Làng Văn hóa, triển lãm tái hiện lại những khoảnh khắc đời thường, những chuyến thăm của Bác tới các bản làng xa xôi, những cái bắt tay ấm áp và nụ cười hiền hậu của Người dành cho đồng bào các dân tộc.
Ban Quản lý Làng cũng khuyến khích các cá nhân, tập thể đóng góp, giới thiệu thêm các hiện vật, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm phong phú thêm không gian trưng bày xuyên suốt tháng 5. Điều này tạo nên một không gian tương tác văn hóa ý nghĩa, nơi mỗi hiện vật đều kể một câu chuyện về lòng tôn kính.
Chuỗi hoạt động tháng 5 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ đơn thuần là một sự kiện kỷ niệm. Đây là dịp để tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, vùng miền, đồng thời quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước. Quan trọng hơn, thông qua các hoạt động thiết thực, tấm gương đạo đức của Bác được lan tỏa một cách tự nhiên, thấm sâu vào đời sống của đồng bào.
Đến với Làng trong những ngày này, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc, trải nghiệm ẩm thực hay xem biểu diễn nghệ thuật, mà còn để cảm nhận một niềm tin chung, một tình yêu chung mang tên Hồ Chí Minh. Đó chính là sức mạnh nội sinh để khối đại đoàn kết dân tộc mãi mãi bền vững, cùng nhau phát triển trong thời kỳ mới.
Phạm Tuấn