Làng quê Việt Nam "tấn công" TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2022
Các con hẻm TP.HCM những ngày này rất khác, các hàng rào, thép gai, dây giăng mắc mọi tuyến đường ngày nào đã không còn, mà thay vào đó là những bày trí, phong cảnh mang đầy sắc xuân tươi vui. Để chào đón Tết Nguyên đán 2022, từng con hẻm ở TP.HCM được người dân thay áo mới với mong muốn có một cái Tết vui tươi, an lành, xua tan hết những ưu phiền của năm vừa qua.
Các con hẻm ở TP.HCM thay áo mới rực rỡ đón Tết Nhâm Dần
Đi dọc các tuyến đường Trường Sa (quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo (Quận 1)… có thể cảm nhận được không khí Tết đang đến thật gần qua các hẻm nhỏ, với các tiểu cảnh được người dân khu phố chung tay bày trí.
Tiểu cảnh Tết tại hẻm 100, Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM, mang phong các làng quê tạo cảm giác gần gũi cho mọi người nơi đây.
Các con hẻm được trang trí theo các tiểu cảnh làng quê tạo cho người dân cảm giác gần gũi, nhớ thương. Để trang trí cho các con hẻm, khu phố đã tận dụng những nguyên vật liệu tái chế gần gũi lại vừa bảo vệ môi trường. Những giỏ hoa được tái chế từ chai nhựa bỏ đi, mâm ngũ quả, bánh tét, bánh chưng, bếp củi,… đậm đà phong cách thôn quê thu nhỏ tại các con hẻm.
Mâm ngũ quả được người dân trưng bày theo truyền thống ngày Tết Việt Nam.
Người dân tận dụng những chai, lọ cũ để làm chậu hoa trang trí.
Tại điểm trang trí Tết của khu phố 1, phường Bến Thành, quận 1 dành một góc riêng để trưng bày những hình ảnh về Covid-19, để nhìn lại những gì người dân đã trải qua.
Ông Nguyễn Song Huynh (Tổ trưởng khu phố 1, phường Bến Thành, Quận 1) cho biết: “Tiểu cảnh này chúng tôi đã chuẩn bị 3 - 4 ngày, chủ đề là Xuân yêu thương và trao trọn yêu thương. Đợt dịch bệnh vừa qua khủng khiếp quá nên khu phố làm góc xuân nhỏ với mong muốn người dân có tụ điểm vui chơi, sinh hoạt”.
Ông Nguyễn Song Huynh đang trang trí cho góc xuân tại khu phố 1, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
Theo như ông Huynh cho biết, đây là năm đầu tiên các khu phố tổ chức trang trí Tết Nguyên đán ở các hẻm khu phố. Đây là hoạt động do phường tổ chức vừa thi đua chấm điểm qua lại giữa các khu phố, đồng thời tạo nên góc xuân nhỏ cho người dân vui xuân, đón Tết an lành.
Góc "Xuân yêu thương và trao trọn yêu thương" với mong muốn một cái Tết yêu thương đến cho bà con.
“Tôi thấy tiểu cảnh này khá hay, tạo không khí nhộn nhịp của ngày xuân, kiểu trang trí đậm chất miền quê và tạo cảm giác gần gũi. Thời điểm này tình hình dịch bệnh vẫn còn nên khi nhìn thấy các tiểu cảnh thì mình nôn nao và muốn về nhà để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình”, anh Nguyễn Văn Quang chia sẻ.
Nhiều bạn nhỏ được phụ huynh chở đến check-in giữa khung cảnh Tết làng quê thu nhỏ ở các com hẻm Sài Gòn.
Những tiểu cảnh đón Tết chào Tân xuân ở các con hẻm Sài gòn còn để cho người dân đến chụp hình trong ba ngày Tết. Tết bằng cách nào đó đang len lỏi vào các con hẻm nhỏ Sài Gòn, khung cảnh này mang đến cảm xúc hồi hương khó tả của những người dân xa quê.
Thanh Thảo