SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 11/02/2025
  • Click để copy

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

16:35, 27/07/2021
(SHTT) - Sài Gòn những ngày oằn mình chống dịch, đâu đó có những hạt nhân bé nhỏ gắn kết chung tay, góp một chút sức, san sẻ, giảm bớt khó khăn cho xã hội đang phải chống chọi với cuộc chiến.

Sức trẻ xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch

Trong lúc lượng y tế đang căng mình, vất vả tại các điểm dịch, bạn Ánh Hồng, sinh viên ngành Tâm lý trường ĐH Hoa Sen đã vượt qua nỗi sợ, không ngại khó khăn khi đăng ký tham gia vào đội tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Quảng Nam. 

“Lúc vừa được trường cho nghỉ học, mình đã về quê và may mắn có cơ hội công tác hỗ trợ các y bác sĩ trong việc tiêm vacxin tại Trung tâm y tế Thăng Bình, Quảng Nam. Số lượng người mỗi ngày tới đông, các y bác sĩ phải làm việc liên tục không ngơi tay lúc nào. Mình cảm thấy rất may mắn, vinh dự khi được khoác chiếc áo blouse lên người và phụ giúp được một phần nào đó trong công tác chống dịch.” - Ánh Hồng chia sẻ.

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

Bạn Ánh Hồng tại Trung tâm y tế Thăng Bình, Quảng Nam

Trong khi đó, tại TP.HCM, bạn Trân Châu, sinh viên Hoa Sen được giao làm việc tại khu lấy mẫu xét nghiệm tại một điểm ở quận 12. Không ngại nguy hiểm, Châu đã sát cánh cùng với các bạn thành viên trong đội lấy mẫu lấy đủ chỉ tiêu 2.500 mẫu trong 6 tiếng đồng hồ. 

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

Bạn Trân Châu tại khu lấy mẫu xét nghiệm Q.12

Lúc trước, khi tham gia công tác tình nguyện, phần đông các bạn đều khá lo lắng, lại có trở ngại tâm lý từ phía gia đình. Tuy nhiên, cứ sức trẻ mà dấn thân, cống hiến. Ai cũng sợ thì việc này ai làm. Hơn nữa, trong cuộc chiến dịch bệnh covid, đội ngũ y bác sỹ, các nhân viên y tế và lực lượng chống dịch, họ cũng phải gác lại gia đình phía sau để hy sinh, chăm sóc cho những người bệnh. Lúc ấy mình thấy bản thân mình thật là nhỏ bé.” Châu chia sẻ.

Hạnh phúc là sẻ chia

Đang theo học ngành nhà hàng và quản trị ăn uống ĐH Hoa Sen, Mỹ Linh cũng như bao sinh viên học xa nhà cũng bị kẹt lại thành phố. Mỗi ngày, số ca nhiễm ngày càng tăng cao, giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16. Đọc báo thấy thương lắm. Không có gia đình bên cạnh, cũng thấy chạnh lòng và thấu hiểu những khó khăn của nhiều bạn có hoàn cảnh như mình. Do đó, ngay khi Đoàn trường thông báo tuyển tình nguyện viên mình quyết định đăng ký ngay.

Bạn Mỹ Linh thuận lợi bao nhiêu thì Thiên Ngân lại gặp khó khăn khi chia sẻ ý kiến với bố mẹ “Lúc mình chia sẻ ý định tham gia, bố mẹ phản đối ngay.Mình đã phải dành gần 2 tiếng đồng hồ gọi điện qua video call để thuyết phục với bố mẹ.” Ngân nhớ lại.

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

Những phần quà được các thành viên chuẩn bị cẩn thận trước khi chuyển đến cho các bạn sinh viên khó khăn.

Tiếp câu chuyện, Linh chia sẻ trong lúc tham gia hoạt động, do dịch bệnh phức tạp nên mọi người không thể tập trung được nhiều nhân lực đi phát quà. Vì vậy mà tụi em chỉ có thể gửi quà được cho vài bạn trong một chuyến đi. Một phần quà tuy giá trị không cao nhưng nó thể hiện sự quan tâm của các thầy cô dành cho các bạn sinh viên.

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

Các bạn vận chuyển hàng lên xe. 

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch
Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

Sau khi đến điểm tập kết chung, các bạn chia nhau gửi tặng những món quà nhỏ cùng san sẻ khó khăn cùng các bạn.

Nhóm thiện nguyện “Ba Gác Quà” do Thầy Mai Quyết Thắng, giảng viên trường ĐH Hoa Sen thành lập nhằm hiện những hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trong những ngày vừa, “Ba Gác Quà” và Đoàn Thanh Niên Hoa Sen nhờ có sự đóng góp của tất cả mọi người đã thực hiện được rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: cung cấp thực phẩm cho người nghèo, hỗ trợ các đối tượng khu cách ly bệnh viện dã chiến, trẻ em suy thận và đặc biệt là giúp đỡ hơn 1000 sinh viên tại 3 trường Đại học tại TP.HCM.

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch
Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

Nhóm thiện nguyện “Ba Gác Quà” chuẩn bị các phần quà chuyển đến các đối tượng cần hỗ trợ.

Tin rằng dịch bệnh sẽ qua đi, khi chúng ta đoàn kết và yêu thường. Cuộc chiến cũng sẽ bớt nhọc nhằn hơn khi có sự chung tay của mỗi người, dù đôi khi đơn giản chỉ là những lời động viên tinh thân, những lời nhắc nhở nhau cùng thực hiện đúng 5K. Mỗi hành động nhỏ, sẽ lan tỏa sức mạnh giúp chúng ta vượt qua thời gian khó khăn này. Và rồi, tất cả sẽ ổn thôi.

Sinh viên không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Lo ngại dịch cúm bùng phát, những ngày gần đây, nhiều người đã đổ xô đi tiêm vaccine phòng cúm. Tuy nhiên, liệu bạn có phải là đối tượng cần đi tiêm vaccine cúm không?
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phát động Tết trồng cây lần đầu tiên năm 1959.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Vừa qua, TP Thanh Hóa vừa có văn bản xin ý kiến cho phép học sinh khối Trung học cơ sở nghỉ học thứ 7, triển khai dạy học 5 ngày/tuần
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Hai làng nghề nổi tiếng là Gốm sứ Bát Tràng và Dệt lụa Vạn Phúc của Hà Nội đã được công nhận là Thành viên mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (đợt 1 năm 2025) với số tiền gần 17 tỷ đồng.
. ..