NS Đức Huy và vợ kém 44 tuổi tận hưởng hạnh phúc giữa mùa dịch, nhớ con trai mắc kẹt ở Đà Lạt
Nhạc sĩ Đức Huy không chỉ nổi tiếng với những bản tình ca ngọt ngào do ông sáng tác như "Và tôi cũng yêu em", "Đừng xa em đêm nay", "Và con tim đã vui trở lại"... mà còn được nhiều người biết đến bởi có một cuộc hôn nhân khá đặc biệt trong showbiz Việt. Lý do là vì Huỳnh Thư - bà xã hiện tại kém ông đến tận 44 tuổi. Khi yêu nhau, nam nhạc sĩ đã ở độ tuổi U70, trong khi bạn đời của ông mới chi là cô thiếu nữ đôi mươi. Vì thế, mối tình của họ từng vấp phải không ít sóng gió và những ánh mắt hoài nghi. Dẫu vậy, cả hai vẫn vượt qua tất cả để song hành cùng nhau trong suốt 8 năm qua.
Sau 8 năm gắn bó, vợ chồng Đức Huy hiện đã có 2 con xinh xắn. Gia đình nhỏ của ông sống trong một khu căn hộ cao cấp ở Quận 8, TP. HCM. Họ có một cuộc sống hạnh phúc và êm đềm.

Mới đây, nam nhạc sĩ đã có những chia sẻ về cuộc sống bên vợ con trong thời điểm dịch bệnh. Chia sẻ với Vietnamnet, nam nhạc sĩ cho biết cả gia đình ông vẫn khỏe và suy nghĩ tích cực đây là một dịp thanh tịnh cả tâm lẫn thân.
"Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu detox cơ thể, ăn nhiều rau ít thịt. Mỗi ngày, cả nhà ngủ sớm, dậy sớm, tập Yoga và thiền trong nhà. Vợ chồng tôi cũng như mọi người, ở nhà tập trung luyện ngón nghề của mình thật nhuần nhuyễn và đợi ngày sử dụng đây! Dịch bệnh có thể chỉ xảy ra một lần trong đời, nếu chúng ta nhận ra ý nghĩa để nắm bắt nó thì thật đáng quý. Chúng tôi đang trân quý giây phút gia đình bên nhau", ông nói.

Nhạc sĩ Đức Huy cũng cho biết con trai ông đang mắc kẹt ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sau một chuyến đi chơi cùng bạn bè. Hiện cậu bé vẫn chưa thể về nhà vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. "Con trai tôi đang ở Lâm Đồng. Ban đầu, cậu ấy đi chơi với bạn, định đi 1-2 tuần nhưng vì dịch nên đã kẹt lại 2 tháng nay. Tôi trò chuyện với con mỗi ngày, con có bạn bè ở cùng trên ấy nên cũng ổn. Cả nhà chúng tôi chấp nhận mọi việc xảy ra, xem như bình thường. Tôi vẫn nhớ con và chờ mỗi ngày có dịp đưa cậu ấy về nhà", nam nhạc sĩ nói.

Ở tuổi 74, nhạc sĩ "Đừng xa em đêm nay" bày tỏ ông hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Đức Huy hạnh phúc cho biết dù kết hôn đã lâu nhưng vợ chồng ông chưa bao giờ cảm thấy chán đối phương mà chỉ càng quấn quýt nhau thêm.
Ông bày tỏ: "Chúng tôi vẫn yêu thương nhau như vậy. Tôi và vợ rất gần gũi vì cô ấy chung quan điểm với tôi về dịch bệnh. Chúng tôi không lo sợ nên có hay không có dịch vẫn hạnh phúc từng ngày. Mỗi ngày, chúng tôi thức dậy và mỉm cười với ngày mới, không ra ngoài thì vui vẻ ở nhà. Không có bất cứ cáu giận, hờn trách nào về cuộc sống hay dịch bệnh".


Đối với Đức Huy, cách biệt tuổi tác không phải là vấn đề quá lớn trong cuộc hôn nhân của ông. Nam nhạc sĩ chia sẻ về bí quyết giúp ông giữ lửa hôn nhân. "Mỗi ngày, chúng tôi chỉ quấn nhau thêm, thời giờ đâu để chán nhau đây? Theo tôi, cái chán mà bạn nói đến chỉ xuất hiện khi chúng tôi có mong cầu mới. Chẳng hạn, tôi mong cầu một người nào đó khác Thư và ngược lại.
Hãy thỉnh thoảng tìm câu trả lời: Mình đang muốn gì nhỉ? Mình đang làm gì nhỉ? Nếu tìm mọi thứ quanh mình và thấy cái này chưa ổn, cái kia chưa được, bạn phải lấy giấy ra ghi lại những ý muốn thay đổi tất tần tật thì bạn còn mệt dài dài đấy", ông nói.


Cách đây ít lâu, bà xã nam nhạc sĩ cũng chia sẻ trên truyền thông cho biết sau nhiều năm chung sống, nhạc sĩ lãng mạn hơn cả lúc mới yêu. Ông thường bảo vợ phải sống cho hiện tại, yêu thương trân trọng nhau, bày tỏ tình cảm bất cứ lúc nào thay vì đợi chờ.
Cô trải lòng: "Với anh Huy, ngày nào cũng có thể là lễ Tình nhân bởi anh luôn nấu món tôi thích, hôn tôi lúc đi ngủ, sau khi thức dậy và trước khi ra khỏi nhà đi làm".
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59 vì ung thư
-
Sau hit 55 triệu view, W/n tiếp tục gây bão với ca khúc đạt #2 trending YouTube
-
15 năm đi hát không scandal, ca sĩ Bằng Cường chọn cuộc sống yên bình ở tuổi 40
-
Nhiều nghệ sĩ gạo cội từng xuất hiện trong 'Gặp nhau cuối tuần' qua đời, khán giả tiếc nuối cả bầu trời tuổi thơ
Tin khác
