SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Niềm vui trong “Ngôi nhà 100 đồng”

13:23, 18/09/2013
Thời gian gần đây, hơn 20.000 Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 7 (LLVT QK7) đã nhiệt tình tham gia đóng góp 100 đồng/ngày để xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho đồng đội gặp khó khăn về nhà ở. Phong trào nhân ái này có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho bao mái ấm gia đình.

Góp gió thành bão

Nghe nói về “Ngôi nhà 100 đồng”, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên: “Trời, 1.000 đồng còn chưa mua nổi bó rau, sao 100 đồng có thể xây được nhà ở?”. Lý giải điều này, Thiếu tá Nguyễn Minh Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên LLVT QK7, cho biết: “Xuất phát từ cuộc thi hiến kế do Trung ương Đoàn phát động, bài thi “Ngôi nhà 100 đồng” của Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trợ lý Thanh niên Bộ Tổng Tham mưu đoạt giải nhất vì đã có hiến kế độc đáo để xây nhà ở cho đồng đội gặp khó khăn. Từ đây, phong trào này đã được đông đảo đoàn viên thanh niên LLVT QK7 hưởng ứng mạnh mẽ…”. 

Trước băn khoăn về việc đồng lương của bộ đội có hạn, anh em chỉ có tấm lòng và công sức lao động chứ làm gì có nhiều tiền để đóng góp, Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh nói, cách đóng góp rất đơn giản: “Đọc xong một tờ báo, bạn hãy cất nó lại và sau một tháng gom góp, bán cho người thu mua giấy vụn, sẽ có hơn 3.000 đồng. Uống một lon coca, bạn giữ lại vỏ bán được 300 đồng và còn bảo vệ môi trường nữa. Tắt bóng điện và khóa vòi nước khi không còn sử dụng sẽ tiết kiệm được hơn 1.000 đồng. Bút bi hết mực đừng vứt đi mà đem bán, cũng được 100 đồng. Ngay cả việc dừng xe trước đèn đỏ, nếu quá 15 giây thì bạn tắt máy để tiết kiệm xăng; hay hạn chế hút thuốc lá, bớt dùng điện thoại…”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, với cách tiết kiệm này, mỗi ngày một người sẽ tiết kiệm được 100 đồng, 1 tháng được 3.000 đồng. Cứ thế nhân lên với hơn 20.000 đoàn viên thanh niên LLVT QK7 thì mỗi tháng ủng hộ được 60 triệu đồng, đủ xây 1 căn nhà khang trang cho đồng đội. 

Đại úy Phan Hoài Quyết, Trợ lý thanh niên Cục Chính trị QK7, cho biết: “Chỉ sau gần 1 năm thực hiện phong trào này, cán bộ, đoàn viên LLVT QK7 đã đóng góp được gần 1 tỷ đồng, trong đó đã sử dụng hơn 300 triệu đồng xây dựng 6 căn nhà trị giá 50 - 60 triệu đồng/căn mang tên “Ngôi nhà 100 đồng” để trao tặng cho các cán bộ chiến sĩ gặp khó khăn về nhà ở. Từ nay đến ngày kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), Cục Chính trị QK7 sẽ tiếp tục trao hơn 10 “Ngôi nhà 100 đồng” cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn QK7, đồng thời trao tặng 2 căn cho chiến sĩ tỉnh Cao Bằng…”.

Hạnh phúc trong ngôi nhà mới

“Ngôi nhà 100 đồng” không chỉ xây bằng tiền ủng hộ mà còn bằng cả tình cảm và công sức lao động của những người lính dành cho nhau. Ngắm “Ngôi nhà 100 đồng” đầu tiên của thanh niên LLVT QK7 trao tặng gia đình Thiếu tá Phạm Xuân Dũng, Phó Bí thư đoàn cơ sở Trường bắn Quốc gia khu vực 3 ở Xuân Lộc-Đồng Nai, ai cũng tấm tắc khen đẹp. Ngày nhận nhà mới, anh không giấu được niềm vui: “Tôi không sao nói hết lòng biết ơn, nhờ có căn nhà mang tình sâu nghĩa nặng này nên gia đình tôi đã được an cư lạc nghiệp…”.

Tương tự, Thiếu úy Lê Văn Minh, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp Bộ Tư lệnh TPHCM, nhà ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, có hoàn cảnh khó khăn không kém. Con còn nhỏ, vợ chưa có việc làm, gia đình anh phải sống trong căn nhà lá xập xệ. Khi được đồng đội giúp “Ngôi nhà 100 đồng”, anh xúc động: “Tôi không ngờ mình có được ngôi nhà đẹp như trong mơ này. Từng viên gạch, mái tôn đều mang nặng nghĩa tình đồng đội…”.

Trường hợp của Thiếu úy Lê Văn Dũng, Ủy viên BCH Đoàn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè nhà ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM, có hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Mẹ bị bệnh phổi nặng, cha và em trai bị bệnh tâm thần, lương anh không đủ tiền thuốc thang nên anh không dám nghĩ đến việc xây nhà. Thấy gia đình anh sống trong cảnh nhà dột cột xiêu, luôn nơm nớp lo mưa bão ập đến, đồng đội đã tặng anh “Ngôi nhà 100 đồng”. Ngày xây nhà, anh em đến khiêng đất, đắp nền, xây nhà phụ giúp để giảm bớt chi phí. Chẳng mấy chốc căn nhà hoàn thành trong niềm vui ngập tràn tình đồng đội. Nhìn cha mẹ và em trai được sống trong căn nhà mới, anh cảm thấy hạnh phúc không gì bằng, thầm hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với tấm lòng của mọi người dành cho. 

Bên những “Ngôi nhà 100 đồng” được trao cho Thiếu úy Trịnh Văn Nhân, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Tây Ninh); Thiếu úy Biện Thanh Lâm, Cục Hậu cần QK7 (đóng quân tại tỉnh Long An); Thiếu úy Lê Minh Huy, Đại đội Trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương… được tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, các anh thật sự xúc động biết ơn đồng đội đã góp phần giúp bao mái ấm gia đình được hạnh phúc trọn vẹn…

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Trong 3 ngày 28, 29, 30/3, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024 và các sự kiện bên lề.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều 27/3, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Thông tin tại buổi Họp công tác Triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 3/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, hiện, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 10/12 nhiệm vụ của Đề án 06.