SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 14/02/2026
  • Click để copy

Người bệnh nhận 'trái tim xuyên Việt' đã được xuất viện

16:42, 25/09/2024
Đúng một tháng sau khi nhập viện, anh L.A.H - người được nhận "trái tim xuyên Việt" từ thanh niên chết não hiến tạng - đã cùng người thân tạm biệt các bác sỹ, điều dưỡng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để trở về nhà.

Trước khi anh H. xuất viện, vào ngày 24/9/2024, GS.TS.BS. Trương Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; TS.BS Bùi Thế Dũng - Trưởng Khoa Nội tim mạch; ThS.BS Trần Thị Thanh Thuỷ - Trưởng đơn vị Hồi sức phẫu thuật tim mạch, Khoa Phẫu thuật tim mạch; ThS.BS Phạm Ngọc Đan – Khoa Nội tim mạch đã đến thăm hỏi, chúc mừng người bệnh.  

Anh H. cũng đã được nhận một bức tranh ghi những lời chúc sức khoẻ, động viên được viết tay bởi các thầy cô của trường Đại học Y Dược, Ban Giám đốc, các y bác sỹ, nhân viên y tế từ nhiều phòng ban trong bệnh viện Đại Học Y Dược. Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã trao thư chúc mừng và hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng để giúp anh L.A.H vượt qua khó khăn hiện tại. 

“Những xúc động, biết ơn, hạnh phúc của tất cả chúng tôi - những người tham gia ekip được ưu tiên hỗ trợ tối đa để thực hiện ca ghép - vẫn còn y nguyên và sẽ không bao giờ vơi đi. Chúng tôi vẫn sẽ cẩn trọng theo dõi sát người bệnh dù đã được xuất viện. Bệnh nhân vẫn cần dùng thuốc ức chế miễn dịch, có những chương trình tập luyện vật lý trị liệu dành riêng phục hồi vận động, kèm tư vấn tâm lý để có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Thông thường sau khi mổ ghép tim, bệnh nhân thường cảm giác mình rất khỏe nên hay chủ quan, nếu không tư vấn kỹ về tâm lý và phương pháp điều trị thì có thể cố sức, rất nguy hiểm”, BS Nguyễn Hoàng Định - người thực hiện ca ghép tim - cho biết. 

Điều dưỡng Trần Thị Anh Hồng - Khoa Nội tim mạch - cũng rất xúc động khi chia tay với người bệnh: “Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ trong ekip chăm sóc người bệnh ghép tim tôi đã rất lo lắng, hồi hộp vì sợ mình không hoàn thành tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Hiện sức khỏe của anh H. hồi phục nhanh, tôicảm thấy rất vui, thấy công việc của mình nhiều ý nghĩa hơn. Chúng tôi luôn mong mọi bệnh nhân khi xuất viện về nhà sẽ vui vẻ, bình an với cuộc sống mà họ đã phải rất nỗ lực mới có được thêm lần nữa”. 

“Từ những thời khắc ngay ranh giới sinh tử, đến nay khỏe mạnh, nói chuyện, cười vui, chuẩn bị đi về Gia Lai với các con, tôi là người chứng kiến hành trình kỳ diệu này của L.A.H. Bắt tay cả hai vợ chồng họ hôm nay, tôi rất xúc động. Sự hồi sinh thật kỳ diệu, tình yêu cuộc sống của con người cũng thật là kỳ diệu, đặc biệt là bàn tay và trái tim của các bác sỹ”, bác sĩ - nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn xúc động chia sẻ. 

_THA7692

“Vợ chồng tôi nhiều may mắn, luôn biết ơn các bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Giờ được trở về nhà, tôi sẽ chuẩn bị sắp xếp lại cuộc sống, quan tâm đến các thành viên khác trong gia đình chứ không chỉ tập trung hoàn toàn cho mình anh ấy nữa. Các con tôi sẽ lại được ngủ ngon bên cha mẹ…”, chị T. - vợ của L.A.H - tâm tình.  

Trước đó, vào ngày 25/8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã phẫu thuật thành công ca ghép tim xuyên Việt kéo dài 10 tiếng với sự tham gia của gần 100 nhân viên y tế từ các bệnh viện hàng đầu bao gồm: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đây là dấu mốc đánh dấu  bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng của ngành y Việt Nam.

Theo đó, ngay khi nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn về khả năng nhận được trái tim từ người bệnh có nguy cơ chết não, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã khẩn trương cử đoàn công tác bao gồm phẫu thuật viên, các chuyên gia y tế và nhân viên công tác xã hội ra Hà Nội.

Trái tim rời phòng mổ số 2 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội lúc 20h ngày 24/8, được bảo vệ nghiêm ngặt và hỗ trợ bởi hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế, cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành trong hành trình xuyên Việt.

Sau hơn 3 tiếng, trái tim được vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. 

Đến 3h ngày 25/8, trái tim này đã bắt đầu nhịp đập đầu tiên trong lồng ngực của bệnh nhân L.A.H tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPH.CM, bệnh nhân L.A.H (sinh năm 1987, ngụ Gia Lai) được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, chức năng tim rất kém. Nếu bệnh nhân không ghép tim kịp thời sẽ không sống được bao lâu nữa. Người bệnh đã đăng ký vào danh sách chờ của Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia.

Tân Nguyên

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) công bố kế hoạch vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - ga Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa ký Công văn số 1117/SYT-NVY gửi các cơ sở y tế trực thuộc ngành tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Tối 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc sau 12 ngày sôi động.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Luật Chuyển đổi số, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực thi khung pháp lý mới.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Trong một nỗ lực nhằm tái định nghĩa khả năng tác chiến của các thiết bị bay không người lái, công ty quốc phòng London Defence R&D (Anh) vừa chính thức trình làng Raptor Pilot AI Pro.
.