SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
  • Click để copy

Mỗi lần đối diện với gương mặt lạnh tanh của vợ, vẻ bất cần của con, tôi nhận ra mình mất tất cả

10:17, 12/03/2019
“Cố mà tìm cách nào đó xin lỗi vợ để nó bớt giận đi. Đứa khác nó bỏ luôn rồi chứ không lằng nhằng vì thương con như thế đâu. Làm gì thì làm cũng phải để ý tới vợ chứ”.

Tôi là người đàn ông thành đạt, có địa vị xã hội và biết kiếm tiền. Vợ tôi xinh đẹp, giỏi giang, đối nội đối ngoại chu toàn. Chúng tôi có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen là gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Tôi công nhận điều ấy, nhưng chỉ 1 lần sai lầm mù quáng mà tôi đã đạp đổ hạnh phúc gia đình mình.

Ai cũng chửi tôi là ngu, có vợ con tử tế vậy rồi mà không biết hưởng còn ngoại tình. Tôi cũng ân hận lắm nhưng bát nước đã hất đi thì không thể múc đầy lại được nữa.
Từng ngày tôi sống trong dằn vặt tội lỗi của bản thân, sợ hãi mỗi khi chạm mặt vợ hay thấy ánh mắt lạnh tanh, vô cảm của cô ấy. Cô ấy chấp nhận không ly hôn với tôi cũng vì con cái. Nhưng tôi hiểu trong lòng vợ đang coi tôi là kẻ tội đồ đáng bị băm vằm.

Không chỉ vợ, hai đứa con tôi cũng không còn bám dính lấy bố như trước nữa. Chúng nó hầu hết không nhắc đến bố, không gọi tên bố trong mỗi bữa ăn cũng như không mè nheo bắt tôi đọc sách mỗi đêm cho nữa.
Mỗi lần đối diện với gương mặt lạnh tanh của vợ, tôi cảm thấy như mình như một kẻ tội đồ đáng chết. Thậm chí đứa con gái lớn tôi đòi đưa đi học thì nó gắt bảo: “Con không cần, con tự đi được rồi, bố lo làm việc của bố đi”.

Còn thằng bé con nhà tôi tuy chưa biết gì nhưng vì nó chơi thân với chị nên chị bảo gì nó cũng nghe. Và con gái tôi nói với thằng bé rằng, bố đối xử tệ với mẹ nên mẹ mới khóc sưng mắt như vậy, bố là người xấu…. Vì thế, thằng bé cũng tránh tôi không còn muốn chơi ô tô cùng bố nữa.

Chưa kể còn bạn thân của 2 vợ chồng, bố mẹ, họ hàng 2 bên, ai cũng trách tôi ngu dại nên giờ vợ mới thành như vậy.
Mẹ tôi còn khuyên: “Cố mà tìm cách nào đó xin lỗi vợ để nó bớt giận đi. Đứa khác nó bỏ luôn rồi chứ không lằng nhằng vì thương con như thế đâu. Làm gì thì làm cũng phải để ý tới vợ”.

Tôi ân hận quá, chỉ vì một phút nông nổi mà tôi đã đánh mất đi giá trị gia đình, một gia đình đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã phá hoại gia đình mình bằng thứ dục vọng rẻ tiền.

Từ ngày đó tôi luôn cố tìm cách bù đắp cho vợ con, nhưng viết nhơ ngoại tình thì không tài nào gột rửa sạch được. Trong mắt vợ, tôi chỉ là một người chồng tầm thường, không đủ tư cách làm chồng làm cha, là người đàn ông khốn nạn trong mắt các con. Bao nhiêu cố gắng kiếm tiền, sắm sửa cơ sở vật chất cho vợ con sung sướng giờ đây thành hư không hết.

Tôi thấy mình thật dại, hậu quả của việc ngoại tình khủng khiếp quá sức tưởng tượng của tôi. Gia đình đổ vỡ, công việc trục trặc không thuận lợi, con cái khinh ghét, vợ coi thường… Tuy cô ấy không nói ra nhưng tôi hiểu được vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tha thứ làm sao được chứ, nếu đổi lại là tôi chắc tôi không đủ bao dung để làm như cô ấy bây giờ. Đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn thật, người ta nói cấm có sai.

Thoảng tôi lén nhìn vợ ngồi thẫn thờ ngắm tấm ảnh cưới mà chảy nước mắt. Muốn ra ôm vợ vào lòng nhưng không đủ can đảm vì người gây ra tội lỗi ấy lại chính là mình. Bình thường vợ tôi vẫn cười nói vui vẻ với các con nhưng tôi hiểu cô ấy đang bị tổn thương nhiều lắm.

Giờ cuộc sống vợ chồng quá tẻ nhạt, tôi lại thèm cảm giác được như trước kia, được vợ quan tâm hỏi han, con cái đòi bố cái này cái kia… Nghĩ lại mà thèm. Trước vợ thường hay nhờ tôi nào sửa máy tính, cài phần mềm, chữa bóng đèn…nhưng giờ cô ấy tự làm hết. Cái gì không làm được thì gọi thợ đến làm, tuyệt nhiên cô ấy không nhờ tôi nữa.

Tôi thấy mình là người thừa thãi, vô duyên nhất trong gia đình. Tôi rất ăn năn, hối hận nhưng sự hối hận ấy không làm vợ tôi mủi lòng chút nào. Quá khứ ngoại tình của tôi là cái kim trong mắt cô ấy. Tôi không trách vợ, chỉ trách bản thân đã đứng ngoài cuộc hôn nhân này quá lâu nên tất cả giờ không còn thuộc về tôi nữa.

Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào để lấy lại được những tháng ngày hạnh phúc với vợ con bây giờ. Có mất nhiều thời gian không vậy?

Tin khác

Tin Tổng hợp 5 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 11 tháng trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.