SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Con cái ɓỏ ɓê, 7 vợ chồng già rủ nhau chi 10tr/người thuê biệt thự sống vui vẻ. Khỏi phiền ai

00:35, 07/05/2021
7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống tới cuối đời vì không muốn làm phiền con cái cũng như cảm thấy cô đơn, buồn tủi khi bị “bỏ quên”.

Cả đời làm lụng chăm nuôi con cái thành tài nhưng nhiều người lại ngậm ngùi sống lủi thủi, cô độc lúc về già. Các con khi lớn như chim đủ cánh, mải mê bay đi xây dựng sự nghiệp đến mức quên cha mẹ già ở nhà. Thay vì chấp nhận sống những ngày buồn chán, 7 cặp vợ chồng già trong câu chuyện dưới đã chọn cách thuê hẳn 2 biệt thự hoành tráng thay vì vào viện dưỡng lão. Bà Liu (72 tuổi) và chồng đã bàn bạc ý tưởng này với 6 người bạn và ngay lập tức mọi người đều nhất trí thuê biệt thự sống khi về già vì họ cùng chung tình cảnh. Từ tháng 3/2019, nhóm bạn này đã thuê biệt thự an hưởng tuổi già tại vùng ngoại ô. Mỗi người trích ra một phần lương hưu, tầm 3000 NDT (gần 10 triệu đồng) cho mỗi tháng. May mắn, họ có lương hưu tầm 5000 - 6000 NDT (16 - 19 triệu đồng) nên xoay sở khi về nhà, không cần quá lệ thuộc vào con cái. Căn biệt thự tuy nằm ở vùng ngoại ô nhưng gần thành phố, bệnh viện… nên có gì cần thiết cũng dễ dàng, không gặp nhiều bất tiện. Nhóm bạn đã chơi thân 50 năm, cùng trải qua những ngày tuổi già rất vui vẻ. (Ảnh: VNE) Thế là, 7 cặp vợ chồng già cùng thuê biệt thự sống, trải qua những ngày vô cùng vui vẻ, có người bầu bạn, tâm sự và cùng chung “tần số” chứ không xảy ra chuyện khoảng cách thế hệ khi giao tiếp với con cháu. Ban ngày, các cụ cùng nấu ăn, làm bánh, pha trà, tâm sự hàn huyên đủ điều, còn tối đến thì vui vẻ ca hát giải khuây. Lâu lâu, thời tiết đẹp thì họ sẽ lái xe đi ăn bên ngoài và cũng là cách “đổi gió” giúp cuộc sống thêm màu sắc. “Bởi vì con cái chúng tôi quá bận rộn nên chúng không thể hết lòng chăm sóc cha mẹ. Tốt hơn hết là là tìm một nơi nào đó để những người già chúng tôi có thể giúp đỡ nhau”, bà Liu chia sẻ. Ban ngày, họ uống trà hàn huyên hay nấu ăn, làm bánh. (Ảnh: VNE) Nghe chuyện này, phải nói là rất nể phục suy nghĩ độc lập, rất quyết liệt của vợ chồng bà Liu và 6 cặp vợ chồng còn lại. Họ là những người từng đóng góp cho xã hội, khi về già nhận mức lương hưu để trang trải cuộc sống. Thay vì dựa dẫm vào con cháu rồi cảm thấy tủi hờn, mặt nặng mày nhẹ khi không được quan tâm thì họ đã “đi trước một bước”, tự biến những ngày ở tuổi già trở nên nhẹ nhàng, thư thả bên bạn bè. Trong thực tế, nhiều người vẫn còn suy nghĩ “con cái nuôi” khi về già. Nhưng tốt nhất hãy biết dành dụm một khoản tiền an hưởng tuổi già, để khi không còn sức lao động có thể tự xoay sở. Cha mẹ chăm con tới một độ tuổi trưởng thành, khi chúng có thể kiếm tiền tự nuôi thì hãy để con cái tự lập. Đó vừa là cách để con có trách nhiệm với cuộc sống của chúng, cũng là khi chúng ta lo nghĩ chuyện khi về già. Chua chát lắm cảnh “con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày” và thực tế đâu phải là chưa có. Nhớ đến câu chuyện ở Trung Quốc khi đứa con trai đòi người mẹ già đưa 1 triệu tiền trợ cấp hằng tháng cho gã. Khi người mẹ từ chối, gã con đã nhẫn tâm tống mẹ ra ngoài cửa và bà đã ngủ ngoài đường lạnh buốt suốt 3 đêm. Vậy đó, không phải không có những đứa con hiếu thảo biết lo nghĩ cho cha mẹ già nhưng thay vì quá ỷ y vào các con, người tỉnh táo sẽ biết dành dụm tự lo cho mình trước. Tối đến, họ hát hò hay bày tiệc tận hưởng cuộc sống. (Ảnh: VNE) Về phía con cái, có thể gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến chúng ta phải quay cuồng và mải miết chạy theo. Tuy nhiên, đời này ngoài danh vọng thì tình thân, cha mẹ già cũng là một “của cải” vô giá, đáng để mỗi người trân trọng, ra sức báo đáp công ơn. Ngày còn nhỏ, chúng ta từng ngồi đợi chờ mẹ đi chợ về. Vậy mà khi lớn lên, dần dần thói vô tâm lại khiến những đứa con lao theo danh vọng, những cuộc vui và quên mất có mẹ già ngồi héo hon đợi con về ăn cơm tối. Đôi khi phải chấp nhận thực tế khi đời sống vật chất lên ngôi, xã hội tiên tiến kéo theo những giá trị tình cảm dần phai nhạt. Biết điều này để mọi người tích lũy tài sản tự lo cho mình khi về già. Biết điều này để con cái thức tỉnh, dành sự quan tâm, chăm sóc cho cha mẹ ở nhà nhiều hơn. Nguồn tham khảo: VNE

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.