SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 02/12/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Lý tưởng cao cả của Đội trưởng FAS Angel: Lan tỏa yêu thương vì bình an cộng đồng

19:17, 25/09/2023
(SHTT) - Với tôn chỉ “Không muốn ai bị bỏ rơi”, anh Phạm Quốc Việt đã “khai sinh” ra Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Anh đã cùng những đội viên, tình nguyên viên của mình lan tỏa những điều tốt đẹp và nhân văn đến với cuộc sống này.

Trải nghiệm khó quên đã ươm mầm cho sự lương thiện

Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, anh Phạm Quốc Việt (sinh năm 1987) luôn được mọi người nhắc đến là “thiên thần áo cam”, “người hùng thầm lặng”. Nhưng người đàn ông mang trái tim của sự tử tế đó chưa từng một lần tự nhận mình là anh hùng. Anh chỉ mong muốn ươm mầm xanh của sự tương thân, tương ái đến với mọi người.

fas angel 2

 Người Đội trưởng mang trái tim ấm áp của FAS Angel

Ít ai biết rằng, anh Việt đã từng có một trải nghiệm không may mắn, và chính điều đó đã giúp anh “thổi bùng” lên lý tưởng của mình. Đó là câu chuyện vào năm 2016, khi anh Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời khắc đó, anh cảm nhận được rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Sự sợ hãi cố hữu trong lòng mỗi người khiến anh cố gắng ra tín hiệu để cầu cứu người khác. Và may mắn đã có người qua đường tốt bụng nhìn thấy và đưa anh đi cấp cứu.

Từ đó, anh luôn mang trong mình tâm niệm “Sẽ luôn cố gắng giúp đỡ người khác bằng mọi cách có thể”. Chính sự tử tế và lương thiện đó đã thôi thúc anh quyết tâm thành lập FAS Angel.

fas angel 1

 Anh Việt chia sẻ về kỹ năng sơ cứu, thoát hiểm tại trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic - Nghệ An

Vốn sinh ra trong gia đình nhiều đời làm ngành y, bản thân anh Việt cũng lĩnh hội được kiến thức cơ bản về sơ cứu người bị nạn từ ông bà, cha mẹ các cô, chú trong gia đình. Sau đó, anh cũng được đào tạo và huấn luyện kỹ năng sơ cứu cơ bản trong quân đội. Chính những hành trang này đã giúp anh tự tin để thành lập ra FAS Angel.

Mặc dù phải đối mặt với sự phản đối của gia đình, bạn bè, lời dị nghị của dư luận, anh Việt vẫn quyết định bỏ đi công việc được nhiều người mơ ước với mức lương lý tưởng để theo đuổi sứ mệnh và làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Từ đó, mọi người biết đến một Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí với những con người có trái tim nhiệt huyết và lương thiện, mang tên FAS Angel.

fas angel 2

 "Người hùng áo cam" cùng các đội viên FAS Angel đã cứu giúp 12 người thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini Khương Đình

FAS Angel: Những thiên thần đường phố mang sứ mệnh cứu người

Khi chia sẻ về cái tên “FAS Angel”, anh Việt lý giải: FAS là từ viết tắt của First Aid Support, nghĩa là hỗ trợ sơ cứu ban đầu. Trong khi đó, Angel có nghĩa là thiên thần và thiên thần thì luôn mang 2 sứ mệnh, đó là bảo vệ người khác hoặc nếu không bảo vệ được thì sẽ ở bên cạnh để tiễn họ lên thiên đường.

Hiện tại, với số lượng đội viên, tình nguyên viên lên đến hàng trăm người, rải rác khắp Hà Nội và một vài tỉnh thành, FAS Angel đã ngày càng lớn mạnh và lan tỏa được tinh thần sẵn lòng giúp đỡ người khác, không muốn ai bị bỏ rơi. Toàn bộ đội viên, tình nguyện viên đều được trang bị kỹ năng sơ cứu người bị nạn để bất kỳ ai cũng có thể cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

fas angel

 

Anh Việt cũng xây dựng đội với quy trình hoạt động rất khoa học, logic. Ngay khi nhận được thông tin người bị nạn từ số tổng đài 0822.510.627, thành viên trong đội sẽ hướng dẫn người báo tin chụp ảnh hiện trường, tình trạng của nạn nhân, gửi vị trí qua zalo hotline. Sau đó các thành viên trong nhóm sẽ khẩn trương điều phối lên nhóm tổng, xác định thành viên đang gần vị trí nhất đến hỗ trợ. Trong trường hợp bệnh nhân bị nặng, xe cấp cứu của đội cũng sẽ có mặt chỉ sau khoảng 7 – 10 phút.

Và cứ theo quy trình đó, bất kể rạng sáng hay đêm khuya, trời mưa hay nắng, khi nhận được thông tin tai nạn, các thành viên luôn sẵn sàng đến địa điểm của người bị nạn.

Mặc dù đến từ nhiều miền quê, xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, sinh sống bằng những ngành nghề khác nhau nhưng những con người quy tụ trong “Biệt đội thiên thần” đều mang trái tim nhân ái và lý tưởng cao cả. Họ cùng nhau theo đuổi tôn chỉ của đội: Không bỏ rơi - Không thu phí - Không phân biệt - Không tranh cãi - Không kết án. Những đội viên này chính là những mảnh ghép hoàn hảo giúp FAS Angel ngày càng rộng lớn.

fas angel 4

 Anh Việt được trao giải Sáng kiến vì cộng đồng

Những trăn trở của người đội trưởng

Với anh Việt, FAS Angel chính là đứa con tinh thần, do chính anh nâng niu và chăm bẵm. Vì vậy anh coi các thành viên của đội như những người thân trong gia đình, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi. Anh hạnh phúc khi bản thân mình đã không còn đơn độc trong hành trình giúp người.

Mặc dù vậy, anh vẫn có những trăn trở khi nghĩ về những đồng đội của mình. Anh hiểu mọi người đều có nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng trên chặng đường mưu sinh đó, họ vẫn dành thời gian cùng anh lan tỏa tình yêu, cùng anh đóng góp quỹ để mua các dụng cụ y tế hỗ trợ cho công việc.

fas angel 1

 

fas angel 3

Mặc dù đến từ nhiều miền quê, xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, sinh sống bằng những ngành nghề khác nhau nhưng những con người quy tụ trong “Biệt đội thiên thần” đều mang trái tim nhân ái và lý tưởng cao cả

Vì vậy anh Việt vẫn đang kêu gọi mọi người từ cá nhân, cho đến các đơn vị cùng chung tay hỗ trợ để FAS Angel có đủ kinh phí duy trì cũng như niềm tin để giúp đời, giúp người.

Mặc dù không giàu sang, không nhà lầu, xe hơi nhưng anh Việt vẫn tự hào khoe nhà, khoe xe, khoe túi.

Đó là 2 chiếc túi cứu thương anh luôn mang bên cạnh mình, trong đó có đủ những vật dụng y tế cần thiết để sơ cứu mà không phải ai cũng có được.

Đó là căn nhà thuê, nơi anh làm việc và cũng là nơi anh dạy nghề cho những người muốn học sửa chữa xe máy. Và hơn hết, đó chính là ngôi nhà chung của toàn bộ anh em FAS Angel, nơi mọi người có thể cùng nhau chia sẻ về những lý tưởng trong cuộc sống, về tình người...

Đó còn là 3 chiếc xe cứu thương được cộng đồng đóng góp. Trên chính 3 chiếc xe này đã chứng kiến bao vui buồn, niềm vui khi cứu được ai đó, nỗi buồn khi phải chở cả trăm người bị nạn về quê.

Người đàn ông mang trái tim nhân hậu đó, luôn tự nói với chính mình: Chỉ cần chúng ta đối đãi với cuộc sống bằng những điều dịu dàng nhất thì cuộc sống sẽ trả lại chúng ta những điều đẹp đẽ vốn có của nó.

Và đây cũng là lý do mà cuốn sách “Món quà từ những vị thần” ra đời. Thông qua cuốn sách, anh hy vọng mọi người có thể tìm ra chìa khóa của cuộc sống. Từ đó tìm được những hạnh phúc bình dị trong cuộc đời này.

fas angel

 

 Hương Mi

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam vừa tổ chức khai mạc phiên chợ “Thanh toán không tiền mặt kết hợp phát động ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023”.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN) phối hợp với Viện Thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và Dịch vụ thông tin thông minh hỗ trợ đổi mới sáng tạo”.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển xanh.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Ngày 06/11/2023, hơn 4.000 cán bộ giảng viên và sinh viên trường ĐHCN Việt - Hung đã tham dự buổi lễ đặc biệt, mở đầu cho năm học mới.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Tại Lễ Vinh danh và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 lần thứ IV do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA) Việt Nam tổ chức diễn ra sáng ngày 30/11. Thủ đô Hà Nội đã nhận giải thưởng “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.