Lưu giữ hồi ức tuổi trẻ tại “Bảng tin ký ức” cùng Phút Cuối 2025
Mở đầu cho hành trình ý nghĩa này là sự kiện đồng hành “Bảng tin ký ức” - nơi viết nên hồi ức thân thương trong thanh xuân của mỗi sinh viên trường Báo.
Phút Cuối là sự kiện thường niên dành riêng cho các sinh viên năm cuối đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng Uỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền do Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức. Bước sang mùa thứ 12 với chủ đề “Hồi ức sân ga”, Phút Cuối 2025 sẽ tái hiện lại khung cảnh nhà ga ký ức - nơi chuyến tàu thanh xuân sắp lăn bánh mang theo bao kỷ niệm của những năm tháng sinh viên rực rỡ tại trường Báo. Thông qua đó, chương trình hy vọng sẽ trở thành điểm dừng ý nghĩa để mỗi sinh viên khóa 41 có thể nhìn về hành trình đã qua và vững vàng bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Phút Cuối 2025 hứa hẹn là món quà tinh thần đầy yêu thương gửi tới các sinh viên khóa 41 trước thềm chia tay mái trường.
Mở đầu cho Phút Cuối năm nay, trạm dừng đầu tiên mang tên “Bảng tin ký ức” sẽ đưa các hành khách K41 trở lại những kỷ niệm thanh xuân đã qua. Tại đây, các bạn sinh viên sẽ gửi gắm tâm tư cùng lời nhắn nhủ thân thương như một cách lưu giữ ký ức tươi đẹp trước khi khép lại bốn năm thanh xuân rực rỡ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hoạt động viết lưu bút trong Phút Cuối từ lâu đã trở thành điểm nhấn được đông đảo sinh viên quan tâm và hưởng ứng.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả sinh viên tham gia, sự kiện sẽ được thực hiện trực tuyến trên nền tảng Padlet. Với tính năng ẩn danh, “Bảng tin ký ức” là không gian để mỗi sinh viên có thể chia sẻ cảm xúc chân thật nhất và những điều chưa từng nói thành lời. Đặc biệt, những lưu bút được gửi gắm trong sự kiện lần này sẽ có cơ hội xuất hiện trong các ấn phẩm đáng nhớ của Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga thời gian sắp tới.

Không chỉ là góc nhỏ lưu giữ ký ức của K41, “Bảng tin ký ức” còn là nơi các thế hệ đàn em gửi gắm yêu thương tới anh chị cuối khoá những ngày sắp ra trường.
Ngay từ khi ra mắt, sự kiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn trẻ. Dạo quanh một vòng nền tảng Padlet, “Bảng tin ký ức” đang dần được phủ kín bởi những dòng tâm tư, chia sẻ sâu sắc của các sinh viên trường Báo. Bốn năm thanh xuân có những điều thật khó để nói thành lời, nhưng lại hiện rõ qua từng dòng tin nhắn và chỉ cần một cú nhấn chuột, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về - mộc mạc, thân thương mà đầy sâu sắc.

Những dòng lưu bút hồn nhiên, trong trẻo của tuổi trẻ được cất lên tại “Bảng tin ký ức” Phút Cuối 2025.

Có những cột mốc đã trôi qua nhưng sẽ mãi in dấu như những ký ức đẹp nhất trong thanh xuân của mỗi sinh viên Báo chí.
Giữa những ngày cuối của thời sinh viên, “Bảng tin ký ức” như một khoảng lặng đẹp để ai cũng có thể chạm vào những ký ức của chính mình. Là một trong những người tham gia sớm nhất, bạn Quý Linh - sinh viên khóa 41 lớp Truyền thông Marketing chia sẻ: “Mình đã đồng hành cùng Phút Cuối từ những năm đầu đại học, nhưng phải đến khi đứng trước ngưỡng cửa chia tay, mình mới thực sự cảm nhận được giá trị của từng hoạt động như thế này. Đó là nơi giúp mình gắn kết, ghi lại những kỷ niệm không thể nào quên. Mong rằng “Bảng tin ký ức” sẽ là nơi lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất của các sinh viên khóa 41”.

“Ta sẽ không thể biết khi nào là lần cuối, chỉ biết rằng Phút Cuối 2025 này mình sẽ phải trưởng thành”.
Dù mới chỉ ở giai đoạn khởi động, Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo sinh viên trong Học viện. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện đồng hành trong thời gian tới hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đầy cảm xúc, góp phần làm nên một mùa Phút Cuối đáng nhớ. Đặc biệt, đêm nhạc hội dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 được kỳ vọng sẽ trở thành món ăn tinh thần ý nghĩa gửi tặng các hành khách K41 trước thềm rời xa mái trường.
Đan Trường
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
