Lần đầu tiên, cà phê Việt Nam đắt nhất thế giới
Những ngày cuối năm, tại Tây Nguyên, hình ảnh vui tươi, rạng rỡ của bà con nông dân trồng cà phê khắp các buôn làng. Lần đầu tiên, cà phê Việt Nam đắt nhất thế giới. Thời điểm thu hoạch cũng là lúc nông dân gặt hái được thành quả lớn.
Chị Y Ya Vơng - Huyện Đắk Hà, Kon Tum cho biết: “Giá cả tăng cao so với năm ngoái nên bà con rất hăng hái, vui vẻ khi nhà phân phối mua giá cao”.
Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định: “Thị trường được xác định như đầu kéo, có đầu kéo rồi thì sản xuất là đầu đẩy. Chúng ta đã có hệ thống thị trường, hệ thống chế biến và còn dư địa để duy trì đà tăng trưởng”.
Không chỉ cà phê, giá nhiều loại nông sản xuất khẩu như sầu riêng, cacao, gạo, hạt tiêu đều ở mức cao, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu kỷ lục của nhiều mặt hàng trong năm nay. Khai mở các thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, mở rộng xuất khẩu chính ngạch tại thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng góp phần tạo sức bật cho nhiều loại nông sản tăng trưởng đột phá.
Xuất khẩu lập kỷ lục, nhưng năm qua, Việt Nam đã nhận hơn 1.000 thông báo điều chỉnh tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm từ các nước nhập khẩu, cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy còn nhiều khoảng trống trong thích ứng với xu hướng gia tăng kiểm soát chất lượng từ những thị trường khó tính.
Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ: “Chúng ta cần chú ý nhiều hơn nữa về an toàn thực phẩm để không ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng, ảnh hưởng đến uy tín chung của nông sản Việt Nam. Các vùng sản xuất phải sản xuất theo tín hiệu và yêu cầu của thị trường”.
TH